Các pha lập công của Văn Quyết và Công Vinh giúp tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận ra quân tại AFF Cup 2016. Thắng lợi này dù mang tới sự khởi đầu tốt nhưng rõ ràng chưa thực sự hoàn hảo như mong đợi.
Trong cách chơi của thầy trò HLV Hữu Thắng, rất nhiều sai sót còn bộc lộ. Những hạn chế trước giải cho đến giờ cũng vẫn hiện hữu.
90 phút trên Thuwanna, công bằng mà nói, chúng ta chỉ có được thế trận ổn ở hiệp đấu đầu tiên, khi Myanmar chủ động phòng ngự, không đá rắn, hay pressing nghẹt thở.
Giữa bối cảnh có nhiều khoảng trống để săn bàn, khả năng dứt điểm tệ của hàng công lộ rõ. Văn Toàn mất trụ sút lên trời, Thành Lương, Văn Thanh đá chệch trong tư thế trống trải, còn Văn Quyết vứt đi một cơ hội làm bàn mười mươi. Nhấn mạnh rằng, càng vào sâu trong giải, thời cơ làm nên chuyện càng không có nhiều. Nếu cứ chơi “nhân đạo” như thế, chúng ta ắt phải chịu thiệt thòi.
ĐT Việt Nam đã cố gắng phối hợp nhỏ đúng với bản sắc. Lối đá này mang đến nhiều điểm tích cực, ngoại trừ sự hiệu quả. Các đường chuyền cuối cùng thường sai địa chỉ, trong khi những tình huống lật cánh của Thanh Trung cùng bộ đội hậu vệ Đình Đồng và Văn Thanh đi thiếu chuẩn xác.
Hai bàn thắng mà chúng ta có được, một xuất phát từ sai lầm để mất bóng của cầu thủ đội bạn, một đến từ tình huống phất bóng dài của Xuân Trường. Người hâm mộ không được chứng kiến những pha ban bật có cái kết viên mãn. Nói cách khác, tiki-taka chưa trực tiếp mang lại thành quả.
Ở tuyến dưới, bộ đôi trung vệ có một ngày làm việc chệch choạc. Quế Ngọc Hải vẫn quyết liệt cần thiết nhưng đôi lần thua thiệt trong tranh chấp tay đôi, còn Đình Luật bỏ vị trí dẫn tới bàn thua ở phút 72. Khoảng trống dành cho Myanmar liên tục được mở ra sau giờ nghỉ. Sức ép từ khán đài khiến các cầu thủ mất đi khả năng tập trung cần thiết.
Trong khi Myanmar liên tục có những pha chuyền dài khoét vào vị trí cánh phải của Đình Đồng, tuyển Việt Nam vẫn chưa cho thấy giải pháp hóa giải hiệu quả. Rất nhiều tình huống nguy hiểm cho thủ môn Nguyên Mạnh có kịch bản như thế.
Khi Aung Thu dứt điểm san hòa tỉ số, không ai thấy sự can thiệp của tiền vệ trụ Hoàng Thịnh. Trước và sau tình huống này, mối liên lạc giữa “mỏ neo” và bộ tứ vệ cũng có vấn đề. Các cầu thủ nhiều lần mải miết theo bóng rồi để hổng vị trí. Chỉ may mắn mới giúp lưới của Nguyên Mạnh thoát cảnh rung lên lần 2.
Đúng ra, khi đội chủ nhà dâng cao, chơi tốc độ, nếu đủ lạnh lùng và khôn ngoan, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể kết liễu trận đấu sớm hơn. Song, ngược lại, chúng ta bị cuốn vào cách đá nhanh của họ. Đây không phải thế mạnh của Công Vinh, của các đồng đội, đặc biệt trong bối cảnh tuyến giữa đã mất thế chủ động.
Nhìn chung, HLV Hữu Thắng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nếu chiều tối qua, ở Yangon, đối thủ của tuyển Việt Nam là Thái Lan với khả năng dứt điểm vượt trội, niềm vui rất có thể đã không thuộc về các chàng trai áo trắng.
Video ĐT Myanmar 1-2 ĐT Việt Nam:
Trần Anh