Mồ côi cha vì mẹ “vướng” ái tình nghiệt ngã
Đó là câu chuyện về số phận chớ trêu của hai chị em Nguyễn Thu Hương (8 tuổi) và Nguyễn Lệ Hương (12 tuổi) xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Gia đình các em vốn có cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Bố em là Nguyễn Đức Bản (sinh năm 1973) làm chủ thầu xây dựng, mẹ em là Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1982) làm phụ bếp mỗi khi có công trình. Cuộc sống dù chẳng nhiều dư giả nhưng cũng đầy ắp tiếng cười của hai cô công chúa.
Ánh mắt ngơ ngác của hai đứa trẻ khiến nhiều người không cầm được nước mắt (ảnh luật sư cung cấp).
Bi kịch của gia đình chỉ ập đến khi một ngày kia, mẹ của Thu Hương, Lệ Hương phải lòng một thanh niên trẻ tên K.A (sinh năm 1993), cũng chính là người em kết nghĩa của mẹ. Trong men tình mới, họ lao vào nhau như thể chưa bao giờ được yêu, được say đắm bất chấp mối quan hệ này là trái với luân thường, đạo lý.
Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến. Đêm 21/9/2013 khi anh Nguyễn Đức Bản còn đang ngon giấc cùng cô con gái 8 tuổi thì người vợ của anh đã nện những nhát chày chí mạng vào đầu khiến anh chỉ biết kêu lên ú ớ vài tiếng rồi bất tỉnh, sau đó tử vong tại bệnh viện.
Đêm định mệnh đã cướp đi người cha hiền lành của hai đứa trẻ, đẩy mẹ của chúng vào con đường tội lỗi và đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Ánh mắt trẻ thơ đầy ám ảnh
Có lẽ trong suốt ngần ấy năm làm án, đôi mắt trẻ thơ ấy đã thực sự ám ảnh tôi. Đối mắt của đứa trẻ 8 tuổi trong sáng nhưng dường như không còn cảm xúc mỗi khi được hỏi về cái chết của ba. Cuộc đời thật oan nghiệt khi em lại trở thành một “ nhân chứng ” trong vụ án vợ đánh chết chồng từng gây chấn động một vùng quê nghèo đất Phú Thọ.
Em biết ai đã đánh chết ba mình dù nhận thức về nỗi đau có lẽ còn rất