Tin tức trên báo điện tử Người Đưa Tin ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Cường (SN 1999, trú ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) bị VKSND cùng cấp truy tố về tội “Giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS.
Bạo lực học đường, nam sinh đánh mất tương lai vì mua "dao bầu" phòng thân.
Có thể nói đây là một vụ bạo lực học đường điển hình, từ bị hại bị dồn nén lâu ngày, khi “tức nước vỡ bờ” bỗng dưng trở thành bị cáo.
Cụ thể, vào đầu năm 2013, Nguyễn Tiến Cường khi ấy là học sinh lớp 9, Trường THCS An Thượng nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Hữu Đạt và Lê Thiện Lợi (đều SN 1998) và cùng ở thôn Ngự Câu, xã An Thượng.
Những tưởng những xô xát, hiểu lầm từ thời học sinh sẽ nhanh chóng lãng quên, hơn nữa lại chuyển tiếp từ cấp hai lên cấp ba, không học cùng lớp nhưng Lợi vẫn luôn ấm ức trong lòng và nuôi ý định trả thù. Không tự mình giải quyết được nên Lợi đã nhờ tới người anh “xã hội” ra mặt.
Trưa 31/7/2015, đang đạp xe đi học thì Cường bị một nhóm thanh niên có cả Lợi và Đạt chặn đường và cho một trận đòn nhừ tử. Chưa hoàn hồn, trưa hôm sau, nam sinh lớp 11 lại tiếp tục bị hai trong số các nam thiếu niên hôm trước chặn đường gây hấn.
Mâu thuẫn và dồn nén ngày một gia tăng, song Cường không hề nói cho gia đình hoặc thầy, cô giáo biết chuyện vì sợ phía nhà trường kỷ luật cũng như bị trả thù (Cường khai tại tòa).
Do vậy, Cường đã âm thầm giải quyết và hành xử theo cách riêng của mình. Không muốn mãi bị bắt nạt một cách vô cớ như vậy, vào trưa 5/8/2015, nếu như mọi hôm đạp xe một mạch từ nhà tới trường, thì hôm ấy Cường lại tạt vào một cửa hàng tạp hóa bên lề đường và mua một “con dao bầu” để phòng thân.
Tuy không bị chặn đánh như hai hôm trước, nhưng vừa bước vào lớp, Cường lại được bạn bè thông tin rằ