Trọng tài Andy Madley đã hai lần từ chối thổi penalty cho đội chủ nhà trong trận hòa 0-0 tại Emirates. Lần đầu tiên xảy ra khi Dan Burn kéo áo của Gabriel Magalhaes trong một quả đá phạt trực tiếp.
Và Arsenal lại đòi được hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối trận. Một quả tạt của Granit Xhaka đập vào cánh tay của Jacob Murphy và Madley một lần nữa phớt lờ những yêu cầu phạt đền giận dữ.
Arteta tức giận nói với Sky Sports sau trận đấu: "Chúng tôi đã có hai quả phạt đền bị từ chối. Tôi đang nói về những gì tôi đã thấy. Ở tình huống thứ 2, bóng đã chạm tay Jacob Murphy rõ ràng, và tôi thực sự không hiểu tại sao chúng tôi lại không được hưởng phạt đền".
Arteta cũng tiết lộ vô cùng tự hào với đội bóng Arsenal của mình, ông nói thêm: "Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ của mình. Cách chúng tôi chơi, thống trị trận đấu, cố gắng và tiếp tục kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã có những cơ hội, nhưng thiếu một chút chính xác và tinh tế để chuyển hóa thành bàn thắng".
"Lẽ ra chúng tôi phải làm tốt hơn ở 1/3 cuối sân và lẽ ra chúng tôi phải được hưởng hai quả phạt đền đền. Arsenal đã không thể thắng, nhưng chúng tôi đã chơi lấn lướt, chúng tôi giữ sạch lưới".
Trong khi đó, HLV Eddie Howe của Newcastle thì cho rằng trọng tài đã đúng. "Tôi thực sự không nhớ tình huống đầu tiên nên không thể bình luận về điều đó", Howe nói. "Bóng chạm tay ư?, nếu nó diễn ra tôi sẽ hét lên vì nó. Nhưng do khoảng cách quá hẹp, tôi không nghĩ cánh tay của Jacob đã mở ra, tôi nghĩ cậu ấy đã khép tay. Đối với tôi, đó không phải là một quả phạt đền".
Kết quả hòa 0-0 đồng nghĩa với việc Arsenal vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 44 điểm. Pháo thủ đã bỏ lỡ cơ hội bỏ xa Man City 10 điểm. Họ hiện đang hơn Man xanh 8 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Trong khi đó, Newcastle đứng thứ ba với 35 điểm, kém Pháo thủ 9 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Chích chòe hiện đã bất bại 15 trận liên tiếp.
Đăng Nguyên