Cùng ngày tại công trường thuộc dự án "Mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc" (thôn Phú Đô - xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội) xảy ra vụ chết đuối thương tâm thì tại một con ao đồi Chùa ở Vật Yên - Vật Lại - Ba Vì, có hai cháu bé là anh em ruột cũng đã vong mạng bởi thủy thần.
Khoảng 16h ngày 14/08, bốn cháu bé Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi), Nghiêm Văn Huy ( 8 tuổi), Ngô Văn Hưng (12 tuổi) và Ngô Văn Hùng (7 tuổi) rủ nhau đi chơi. Đến tối, bố mẹ không thấy các cháu về nên đã đi tìm. Gia đình đã báo lên chính quyền địa phương để thông báo trên loa truyền thanh nhưng không có hồi âm.
Đến gần nửa đêm, người dân đi ra cánh đồng có công trường đang thi công của Vinaconex thì phát hiện phát hiện thi thể lạnh ngắt của những đứa trẻ đang nằm dưới một hố nước sâu.
Cháu Nghiêm Văn Hưng và Nghiêm Văn Huy là 2 anh em trai con của gia đình anh Nghiêm Văn Toàn và chị Trần Thị Bình. Cháu Ngô Văn Hưng và Ngô Văn Hùng là con của gia đình anh Ngô Văn Lịch và chị Lê Thị Sắn. Cả hai gia đình đều ở xóm 2 - thôn Phú Đô - xã Mễ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội.
Trong khi đó, 17h30 cùng ngày 14/08, hai cháu nhỏ là anh em ruột Phùng Văn Huy (SN 2007) và Phùng Văn Tuấn (SN 2002) ở Vật Yên - Vật Lại - Ba Vì, khi đang chơi ở bờ ao đồi Chùa ở thôn Vật Yên, không may bị trượt chân ngã xuống ao chết đuối.
Công an tại các địa bàn này đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm thủ tục để gia đình lo mai táng cho các cháu.
Nỗi đau chèn lấp nỗi đau:
Long Châu