Ba con người sau án mạng “tình tay ba”

Ba con người sau án mạng “tình tay ba”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Vụ án giết người mới đây tại quán cà phê Cây Gừa (xã Lương Phú C, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) là tấn bi kịch đắt giá cho những kiếp người khốn khổ vì tình chốn quê nghèo. Sau án mạng, mỗi người họ sống ở một thế giới khác nhau. Kẻ tức tưởi dưới cõi âm, người tự dằn vặt tâm can trong lao tù và ở một nơi nào đó, có người ôm hận ngàn thu.

Án mạng ở quán cafe

Theo thông tin độc giả phản ánh: Trong lúc ẩu đả, Trần Lê H. (SN 1977, ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) bị tình địch là Tống Văn Bình (SN 1975, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đâm thủng phổi dẫn đến tử vong.

Pháp luật - Ba con người sau án mạng “tình tay ba”

Quán cà phê Cây Gừa - hiện trường xảy ra vụ án.

Chủ quán cho biết: Sáng ngày 12/11 Bình tới quán uống nước một mình. Biết Bình hay la cà ở quán này nên H. đã chủ định tới quán tìm. Lúc đầu H. cũng ngồi một mình ở góc quán, được hồi lâu, hắn gọi Bình sang bàn của mình để nói chuyện nhằm giải quyết chuyện tình cảm giữa họ với chị Ng.. Sau đó hai người to tiếng với nhau, H. đứng dậy nói rất to nên trong quán ai cũng nghe thấy. H. bảo với Bình; "Mày mới quen Ng. có hai tháng nay mà đã thân mật vậy rồi sao? Tao quen cô ấy trước mày mấy năm nay rồi nên tao đề nghị mày chấm dứt ngay mối quan hệ với Ng., nếu không sẽ giải quyết theo cách của đàn ông".

Nghe H. nói vậy, Bình chỉ tranh cãi nhẹ nhàng và bảo: "Chuyện yêu đương phải để người ta (chị Ng.) lựa chọn. Cả tôi và anh đều yêu cô ấy nhưng mọi chuyện hãy để cô ấy quyết định". Sau câu nói ấy, H. ra về với vẻ mặt hằm hằm. Khoảng 13h chiều, H. quay lại quán cùng ba người bạn. Thấy Bình vẫn ngồi một mình trong quán nên hắn đến gây sự tiếp.

Sau cuộc nói chuyện lần thứ hai, H. nổi cơn ghen, đè đầu Bình xuống, lấy chai nước ngọt đánh khiến đầu Bình chảy máu. Bình vùng chạy thoát vào phía sau quán rồi cầm ra một con dao gọt trái cây. Thấy đối thủ cầm dao trong tay, H. té chạy sang phía bên kia đường thì không ngờ lại bị ngã. Lúc này, Bình cũng vừa đuổi tới và vung dao đâm một nhát vào phía sau lưng của H. khiến anh gục ngã và tử vong trên đường đi bệnh viện. Gây án xong, Bình nhanh chân tẩu thoát.

Những mối tình chắp vá

Chúng tôi tìm tới nhà chị Phạm Thị Ng. theo lời chỉ dẫn của dân làng. Con đường nhỏ dẫn vào nhà chị quanh co và khó đi. Trong đầu tôi bỗng hiện lên sự phân vân, không biết số phận người con gái này và cuộc tình tay ba kia có giống con đường mình đang đi không? Vừa tĩnh tâm không bao lâu thì trước mặt tôi là một người phụ nữ khá trẻ trung nhưng khuôn mặt tiều tụy, mái tóc đen và nước da trắng ngần. Sau vài câu xã giao, chị Ng. ngồi trầm ngâm kể lại cho tôi nghe chuyện tình cảm của cả ba người.

Pháp luật - Ba con người sau án mạng “tình tay ba” (Hình 2).

Ông Tống Văn Lộc (cha Bình) và con gái lớn bị mắc bệnh hiểm nghèo của Bình.

Chị Ng. quen biết H. rất lâu vì là người cùng xã, nhưng thời gian hai người có tình cảm với nhau chỉ cách đây 7- 8 tháng khi hai người cùng chơi hụi. Trước đó cả hai đều có gia đình. H. có một đời vợ và một cậu con trai 13 tuổi nhưng không biết vì lý do gì mà người vợ bỏ nhà đi biệt tích từ sau Tết 2012. Chị Ng. cũng đã có gia đình và hai đứa con, do có mâu thuẫn với chồng nên chị từng đòi ly dị rất nhiều lần, nhưng chồng không đồng ý. Vì thế, hai người tìm đến với nhau để chia sẻ, đồng cảm cảnh ngộ. "Sau khi quen H. được 4- 5 tháng thì tôi nhận ra, ở H. có cái gì đó thô bạo, cục cằn. Mặt khác cũng sợ lộ chuyện (vì là người cùng xã) nên tôi đề nghị H. chấm dứt mối quan hệ này cách đây vài tháng", chị Ng. chia sẻ.

Trong một lần đi uống cà phê, tình cờ chị Ng. quen với Bình, chưa đầy nửa tháng thì hai người nảy sinh tình cảm và đem lòng yêu nhau say đắm. Trong những lần đi chơi, Bình và Ng. kể rất nhiều chuyện của gia đình cho nhau nghe. Cách ngày xảy ra vụ án mạng hơn một tuần, chồng chị Ng. đã ra đi vĩnh viễn vì tai nạn. "Trong đám tang, tình cờ Bình và H. chạm mặt nhau. Chính lúc này hai người mới biết nhau và nảy sinh mâu thuẫn", chị Ng. khẳng định. Nhiều lần sau đó, H. có nói với chị Ng. là đừng để hắn thấy hai người đi chơi với nhau, nếu thấy sẽ cho cả hai ăn đòn.

Sau khi biết Bình gây án trong cơn điên loạn và trốn đi Long An, ngay tối hôm đó, chị Ng. đã liên lạc được và khuyên Bình ra đầu thú. "Tôi bảo ảnh ra đầu thú vì đằng nào việc cũng đã rồi, có trốn tránh cũng không được. Rồi chúng tôi nghĩ đến các con, con ảnh, con tôi, không biết số phận chúng nó mai này sẽ ra sao. Hai đứa cùng ôm điện thoại khóc than. Tôi hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho các con của Bình thì anh ấy quyết định ra đầu thú ngay trong đêm. Song, tôi bảo anh để sớm mai rồi đi" - Chị Ng. nức nở cho biết.

Ngay sáng hôm sau (13/11/2012), Tống Văn Bình ra đầu thú tại công an xã Vĩnh Công (huyện Châu Thành, Long An). Trong ngày, công an tỉnh Tiền Giang đã di lí Bình về tỉnh điều tra, làm rõ sự việc. Được biết, chị Ng. cũng đã qua nhà anh H. hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình. Buổi chiều ngày anh Bình được di lí về công an tỉnh Tiền Giang, chị Ng. cũng đã đến thăm anh.

Bây giờ, nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai phần nào thì chị Ng. lại phải chứng kiến cảnh hai người mình đã từng yêu thương chém giết lẫn nhau. Đau thương chồng chất đau thương khiến người phụ nữ chưa qua tuổi 35 này trông già và tiều tụy hơn rất nhiều.

Theo chúng tôi tìm hiểu, đối tượng Tống Văn Bình vốn hiền lành, chăm chỉ và tốt tính. Song, số phận Bình cũng long đong như chính kẻ tình địch của mình (anh H.) và chị Ng. Bình có 3 đứa con gái, cô con gái đầu bị mắc bệnh u sọ hầu nhưng Bình không lấy đó làm buồn mà vẫn vui vẻ và ra sức chăm lo làm ăn hơn. Từ khi vợ Bình bỏ ba đứa con thơ đi mất tăm gần 1 năm nay, Bình xin đi làm ở xí nghiệp may gần nhà để có tiền thuốc thang cho bé lớn và tiền học hành cho mấy đứa nhỏ. Chúng tôi không khỏi ái ngại khi ông Tống Văn Lộc (bố Bình) thốt lên: "Tôi không ngờ nó lại làm ra cái việc tày trời như vầy. Bây giờ, một mình thân già này làm sao kham nổi ba đứa cháu đây, con ơi là con ơi...".

Đăng Văn


Cùng chuyên mục

Thành viên hội ‘vỡ nợ muốn làm liều’ rủ nhau đột nhập biệt thự, cướp 1,1 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 18:09
Chỉ vì lười lao động, nhóm của Tiến tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook rồi rủ nhau đi cướp và bị bắt quả tang khi đang cướp 11, tỷ đồng.

Đắk Nông: Nhóm đối tượng vào chốt tấn công lực lượng bảo vệ rừng

Thứ 3, 30/04/2024 | 17:59
Sau khi vào chốt tấn công lực lượng Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), nhóm đối tượng ngang nhiên ngăn chặn không cho đưa người bị thương đi cấp cứu.

Vụ bác sĩ giết người phi tang ở Đồng Nai, đại diện Bệnh viện nói gì?

Thứ 3, 30/04/2024 | 17:02
Đại diện BV Đa khoa Đồng Nai cho biết, ông vẫn chưa hết bàng hoàng về nghi can là bác sĩ của bệnh viện được đồng nghiệp đánh giá có chuyên môn tốt, hiền lành.

Bắt 2 thiếu niên gây ra 3 vụ chém người, cướp tài sản ở Đà Nẵng

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:39
Ngày 30/4, Công an TP. Đà Nẵng thông tin, đã bắt 2 nghi phạm dùng hung khí thực hiện các vụ cướp giật tài sản trắng trợn trên đường ở TP. Đà Nẵng.

Khởi tố 2 người gây rối tại UBND xã ở Hà Nội

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:59
Hai người gây rối tại UBND xã Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Lâm Đồng: Triệu tập 3 thanh niên tàng trữ súng trái phép

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:30
Ngày 29/4, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 thanh niên có hành vi tàng trữ súng trái phép theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng người nước ngoài trộm xe máy ở Đà Lạt

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau khi trộm cắp xe máy tại Đà Lạt, đối tượng đang chạy về Tp.Hồ Chí Minh thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Thành viên hội ‘vỡ nợ muốn làm liều’ rủ nhau đột nhập biệt thự, cướp 1,1 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 18:09
Chỉ vì lười lao động, nhóm của Tiến tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook rồi rủ nhau đi cướp và bị bắt quả tang khi đang cướp 11, tỷ đồng.