Như tin tức báo Người Đưa Tin Đã đưa, trong nhiệm kỳ 2009-2012, ban quản lý thôn Đông xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang đã có những sai phạm trong thu tiền của dân. Sau đó, Bản án sơ thẩm số 80/HSST ngày 27/9/2014 của TAND huyện Hiệp Hòa đã tuyên Đặng Văn Đoàn, thôn Đông, xã Đoan Bái 4 năm 6 tháng tù giam về tội tham ô tài sản, Đặng Văn Tám thôn Đông, 2 năm tù giam về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, buộc Tám phải trả cho gia đình ông Thính 11 triệu đồng.
Trở về sau những ngày trong trại giam, anh Tám không nghĩ rằng mình lại lâm vào cảnh lao lý như vậy. Nghĩ lại quãng thời gian trong trại giam anh Tám chia sẻ đó là cảnh tăm tối nhất của đời mình. Trên khuôn mắt sạm đen anh Tám liên tục chia sẻ với phóng viên rằng mình bị oan và nói không bao giờ đánh đổi 11 triệu đồng đó để lấy 2 năm tù giam.
“Khi công an bắt tôi có biết vì sao mình bị bắt đâu. Tôi không bao giờ lấy 11 triệu đồng đó để tiêu rồi lại vướng vào tù, giờ lại đi thuê luật sư, hay khổ mọi người”, anh Tám cho hay.
Khi phóng viên có mặt tại nhà anh Đặng Văn Tám để tìm hiểu sự việc thì rất đông người dân đã có mặt và chia sẻ cũng như mong rằng các cơ quan chức năng vào cuộc để trả lại công bằng tránh oan sai.
Anh Đặng Văn Tám mong sớm được minh oan.
Ông Đặng Văn Đ, thôn Đông cho biết: “Việc gia đình ông Thính mua các lô đất và đóng tiền đều khớp với biên bản bàn giao của ban quản lý thôn nhiệm kỳ 2009-20012 cho ban quản lý thôn nhiệm kỳ 2012 - 2014. Tại phiên tòa, anh Tám một mực kêu oan và gia đình ông Thính trả lời trước tòa là không mất tiền vậy thì tại sao lại kết tội anh Tám được”.
Có mặt tại gia đình anh Tám, ông Đặng Văn Thính, thôn Đông, xã Đoan Bái, người mà TAND huyện Hiệp Hòa cho là bị hại trong vụ án trên cho rằng đã nhiều lần nói trước tòa là không bị mất tiền nhưng tòa không hề ghi