Em và anh ấy đến với nhau đã 3 năm nay. Trước đó, em từng yêu một người nhưng bị phản bội nên mất hết niềm tin vào đàn ông. Khi anh đến và theo đuổi, em vẫn tỏ ra khá lạnh nhạt, thậm chí còn không tiếp chuyện, không nhắn tin lại nhưng anh vẫn kiên trì.
Rồi sau 6 tháng anh ấy kiên trì theo đuổi, em gật đầu đồng ý dù lúc đó tình cảm vẫn chưa mặn nồng gì. Em khi ấy cứ nghĩ yêu rồi lấy một người yêu mình là đủ. Nhưng nào đâu ngờ, mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không ngờ anh ta lại là kẻ tráo trở như vậy.
Nhiều lần, em từng nói mình không được quá bi lụy, cuối cùng vẫn là em không làm chủ được mà yêu anh quá sâu. Chúng em đã trải qua nhiều sóng gió, tất cả cũng vì tính khí ngang ngược của em nhưng rồi rốt cuộc cả hai vẫn duy trì tình cảm.
Em từng nói mình không được quá bi lụy, cuối cùng vẫn là em không làm chủ được mà yêu anh quá sâu. Ảnh minh họa.
Rồi chúng em hùn vốn làm ăn. Em học xong đại học, chưa xin được việc ổn định nên lại học lên cao học. Có vốn em mở một shop buôn bán quần áo. Không ngờ em lại có duyên với việc buôn bán đến vậy. Mới kinh doanh được nửa năm em đã thu lãi gần như gấp đôi lương anh kiếm được mỗi tháng.
Thấy em kiếm được, anh bỗng dưng trở mặt đòi sở hữu lại shop quần áo đó. Em ngỡ ngàng tại sao yêu nhau mà anh lại trở mặt nhanh đến vậy. Tìm hiểu rồi em mới phát hiện ra, trong thời gian yêu em, anh ấy còn qua lại với một người con gái khác.
Thậm chí hôm đi lấy hàng gọi anh ấy đi cùng, anh kêu bận về quê có việc nhưng kỳ thực là về quê để ra mắt gia đình cô gái đó.
Một lần nữa bị phản bội, em đau đớn, dằn vặt không thiết ăn uống gì. Cả ngày nhốt mình trong phòng khóc. Sau đó, em lại bi lụy níu kéo anh ấy nhưng khi gặp nhau, anh ấy lạnh nhạt, thờ ơ với em vô cùng.
Rồi em dần hiểu ra, bao lâu nay anh ta không hề