Báo nước ngoài tôn vinh nhiều địa danh Việt Nam

Báo nước ngoài tôn vinh nhiều địa danh Việt Nam

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Mới đây, tạp chí Lonely Planet Traveller đã ca ngợi nhiều địa danh Việt Nam như SaPa, Vịnh Hạ Long, Hội An... là những chốn dừng chân lý tưởng khó bỏ qua.

Vịnh Hạ Long

Xã hội - Báo nước ngoài tôn vinh nhiều địa danh Việt Nam

Các đảo trên vịnh Hạ Long có những hình thù riêng, không đảo nào giống đảo nào. Những hòn đảo nổi tiếng ở đây gồm có: hòn Con Cóc, hòn Trống Mái, đảo Ngọc Vừng, đảo Ti Tốp, đảo Tuần Châu.

Điểm lý thú là du khách đến đây sau khi khám phá đảo và hệ thống hang động có thể qua đêm ngay trên mặt nước - những du thuyền của Vịnh Hạ Long.

Hà Nội

Xã hội - Báo nước ngoài tôn vinh nhiều địa danh Việt Nam (Hình 2).

Bỏ qua những tiếng còi inh ỏi và những cung đường kẹt cứng giờ tan tầm, Hà Nội là một thành phố thân thiện và an toàn với những khu phố cổ trầm mặc.

Sa Pa

Xã hội - Báo nước ngoài tôn vinh nhiều địa danh Việt Nam (Hình 3).

Sa Pa được Lonely Planet Traveller nhắc đến như thành phố của bánh xe thời tiết với đủ 4 mùa trong ngày. Sương mù có thể giăng đầy vào sáng sớm, ánh nắng rực rỡ buổi ban trưa, thỉnh thoảng một cơn mưa bụi lúc chập choạng và trời trở lạnh về tối.

Cảnh sắc nơi đây không đâu sánh bằng với những ngọn núi xa mờ trùng điệp, những thửa ruộng bậc thang chênh vênh, những màu hoa bất tận, những điệu khèn và lời hát giao duyên say đắm, những phiên chợ rộn ràng vùng cao…

Hội An

Xã hội - Báo nước ngoài tôn vinh nhiều địa danh Việt Nam (Hình 4).

Hội An là một thị trấn nhỏ với những bữa ăn lớn. Sáng sớm bước ra đường, cánh mũi đã nực nồng hương cà phê hè phố hòa quyện với mùi thịt nướng và mùi nước chấm lay động.

Ẩm thực Hội An hài hòa âm và dương, cân bằng nóng - mát, thịt - rau, ngọt chua, mặn với nhiều gia vị. Món ăn giản dị mà tinh tế, thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi như sự hồn hậu của người dân nơi đây.

Đồng bằng sông Cửu Long

Xã hội - Báo nước ngoài tôn vinh nhiều địa danh Việt Nam (Hình 5).

Tây Nam Bộ nổi tiếng với các cù lao đầy cây trái như: chôm chôm, bưởi, xoài, vú sữa, mận... Nhưng nhu cầu của du khách không chỉ dừng ở chỗ thưởng ngoạn thiên nhiên và cây trái mà còn muốn tìm hiểu, khám phá cuộc sống của con người trong khung cảnh thiên nhiên đó, đặc biệt là cảnh họp chợ ở chợ nổi Cái Bè, Cái Răng.

Trên mỗi thuyền, người ta cắm một cây sào, rồi treo các mặt hàng muốn bán ở trên đó. Chỉ cần nhìn lướt qua, người mua dễ nhìn thấy mặt hàng cần mua. Quang cảnh mua bán thật nhộn nhịp.

Ngày nay, mặc dù mạng lưới giao thông đường bộ đã phát triển rộng khắp, nhưng chợ nổi vẫn tồn tại và phát triển, thậm chí ngày một sầm uất hơn.

Thủy Tiên (tổng hơp/iHay)