Vô cớ chém người dã man
Vào lúc 23h45' ngày 26/2, một số người dân ngụ trên đường Tôn Đức Thắng (phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vừa hoàn tất xong buổi lễ cầu phước cho một cụ bà trong xóm bị ốm nặng. Lúc này, một số người dân ra về và một số vẫn còn ở lại để túc trực bên cụ bà. Trong lúc mọi người ăn khuya trước khu vực của ngôi nhà vừa diễn ra buổi cầu kinh thì một đám thanh niên xuất hiện, xông vào đâm chém túi bụi. Bị truy sát bất ngờ, những người dân có mặt bỏ chạy thoát thân.
Ông Liêu S.
Trong lúc hỗn loạn, ông Triệu R. (44 tuổi, ngụ tại số nhà 594 Tôn Đức Thắng) không kịp chạy đã bị một thanh niên chém nhiều nhát vào tay, gục tại chỗ. Ông Liêu C. (56 tuổi) cũng bị chém nhiều nhát vào đầu, gây chấn thương sọ não. Sau khi chém ông Triệu R. và Liêu C. xong, nhóm côn đồ này tiếp tục chạy vào hẻm thì gặp ông Liêu S. (65 tuổi) ngụ gần nhà ông Liêu C. đang thức dậy đi mua thuốc lá.
Bất ngờ những tên côn đồ này cũng xông vào chém vào đầu và lưng ông S.. Lúc này bà Thạch Thị L. (59 tuổi) vợ của ông Sóc phát hiện liền tri hô thì bị đám côn đồ trên xông vào dọa chém. Bà L. nhanh chân bỏ chạy nên mới thoát nạn. Sau khi chém ông S. bị thương nặng, trước khi bỏ đi, một tên còn dùng chai bia đập vào đầu ông khiến ông bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ngay trong đêm hôm đó, những nạn nhân trong vụ truy sát kinh hoàng này được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trao đổi với PV báo ĐS&PL, nhiều người dân chứng kiến đêm kinh hoàng đó bày tỏ thái độ bất ngờ khi tai hoạ bỗng dưng ập đến. Theo lời kể của họ thì vừa cầm dao xông vào đâm chém, nhóm côn đồ vừa hô lớn: "Gặp ai là chém"!
Ông Triệu R.
Bỗng dưng mang họa
Sáng 1/3, PV báo ĐS&PL đã đến bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, nơi các nạn nhân đang được chữa trị để tìm hiểu sự việc.
Tiếp xúc với PV, ông Triệu R. với hai cánh tay băng bó vừa được phẫu thuật ngay khi được chuyển tới bệnh viện thều thào nói: "Lúc đó, tôi cũng xỉn quá, không nhớ rõ được gì nhiều, chỉ biết lúc nghe bà con hô hoán quay lại thì đã thấy 4, 5 thanh niên xông tới chém tới tấp". Ông R. cho biết những đối tượng này ông chưa từng thấy trước đây, không hiểu là chúng ở đâu lại và nguyên nhân vì sao chúng lại ra tay tàn bạo như thế. Bà Lâm Thị Ngọc H. (46 tuổi), vợ của ông R. cho biết lúc đó bà đang ở nhà (gần nơi xảy ra vụ việc), nghe bà con la hét, bà chạy sang thì thấy chồng mình gục trên vũng máu. Bà H. kể, trước khi bỏ đi, bọn côn đồ còn đạp phá tài sản của người dân một cách không thương tiếc.
Bản thân ông Liêu C., người bị chém khá nặng vào đầu cho biết ông cũng hoàn toàn bất ngờ và trở tay không kịp với chuyện xảy ra với mình. So với ông Liêu S. và Triệu R., thương tích của ông Liêu C. bị nặng hơn. Lúc PV đến thăm, ông C. nằm mê man và rất khó khăn trả lời câu hỏi của PV. Bà Thạch Thị D. (54 tuổi, vợ ông C.) cho biết: "Chồng tôi bị chém 3 nhát vào đầu, bị thủng sọ, chạm tới não, máu chảy ướt hết cả mền và ra trải giường của bệnh viện".
Ông Liêu C.
Nhớ lại sự việc kinh hoàng, bà D. không giấu được sự hãi hùng cho biết: "Bà chỉ kịp trong thấy 4, 5 thanh niên cầm dao, mã tấu cùng ống tuýt sắt xông vào đâm chém những người đang ngồi ăn uống".
Theo tìm hiểu của PV, gia đình của ông C. rất nghèo. Công việc hàng ngày của ông là làm thuê làm mướn, phụ hồ để nuôi gia đình. Vì là lao động chính nên việc ông C. gặp nạn khiến cho gia đình hết sức khó khăn. Bà D. cho biết các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ khuyên bà nên chuyển ông C. lên TP.HCM để được điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn bà D. đã xin được để chồng được điều trị ở bệnh viện ở Cần Thơ. May mắn là ca mổ của ông C. đã thành công và sức khỏe ông cũng đang dần hồi phục tốt.
Ngoài bị chém, ông Liêu S. còn bị đánh vào lưng bằng nhiều nhát gậy. Sau ca mổ, vì tuổi đã cao nên sức khỏe của ông S. rất yếu và không thể trò chuyện cùng PV được. Vợ ông, bà Thạch Thị L. cho biết: "Lúc đó đã gần nửa đêm rồi, ông S. kêu đi tìm mua thuốc hút và vừa bước ra khỏi nhà thì đám thanh niên côn đồ ấy xông tới chém rồi đánh nhiều gậy vào người. Khi tôi la lên thì cũng bị chúng hù dọa, đòi đánh luôn. Tôi thấy có khoảng 5 thanh niên, trong đó còn có 1 cô gái còn trẻ mặc áo sơ mi trắng và quần soóc ngắn, tay cầm ống tuýp...
Theo bà L., lúc thấy chồng bị chém bà nghĩ rằng chúng nhầm tưởng ông S. với ai đó liền la lên: "Chồng tôi không biết gì đâu" nhưng một tên trong nhóm côn đồ nói lớn: "Gặp ai chém đó, bà mà còn la nữa là chém luôn cả bà”. Chỉ khi thấy người dân xông đến khá đông nhóm côn đồ mới bỏ trốn, lúc này ông S. đã nằm bất tỉnh trước cổng nhà với những vết thương nặng ở đầu.
Được biết, ông Liêu S. và Liêu C. là anh em chú bác ruột, cả gia đình ông S. và ông C. đều rất khó khăn. Thu nhập chủ yếu là dựa vào việc làm thuê làm mướn. Tai họa bất thình lình ập đến nên hiện gia đình 2 ông gặp rất nhiều khó khăn.
Bắt được 4 đối tượng Theo thông tin mới nhất mà PV nhận được từ cơ quan CSĐT công an thành phố Sóc Trăng, hiện đã bắt giữ được 4 đối tượng trong tổng số 6 đối tượng được khoanh vùng. Được biết những thanh niên này đều trú tại thành phố Sóc Trăng. Hiện cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại. Thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng công an thành phố Sóc Trăng cho biết, hiện cơ quan đang phối hợp với công an tỉnh Sóc Trăng điều tra làm rõ nguyên nhân gây án và truy bắt những kẻ còn lại. |
Nguyên Việt