Nữ quái “gánh nghiệp” buôn bán ma túy của gia đình
Từ lâu, biệt danh “Hiền si đa” đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng ngàn người dân sinh sống trong thôn Tế Tiêu. Ả ngang nhiên buôn bán ma túy tại nhà, trở thành “thần chết” gieo rắc cái chết trắng cho người dân nơi đây.
Tin tức cơ quan điều tra cung cấp, Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, Đội 3 thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” về buôn bán và sử dụng chất ma túy. Bố nghiện, mẹ đi tù vì buôn bán ma túy, “Hiền si đa” rơi vào vòng cuốn của ma túy từ khi nào không hay.
Đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1987), kẻ nghiện ma túy nặng và mắc căn bệnh AIDS giai đoạn cuối.
Năm 2009, Hiền yêu một thanh niên nghiện ma túy cùng huyện. Khi yêu đương, hai người sử dụng chung kim tiêm để chích ma túy như một cách để thể hiện tình yêu với nhau. Cho đến một lần, người yêu Hiền qua đời vì chích thuốc quá liều, Hiền vội vã đi xét nghiệm thì phát hiện mình đã mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV…
Cùng thời điểm đó, mẹ Hiền đi tù. Bố Hiền cặp kè với một phụ nữ gần nhà tên Dương Thị Thanh (SN 1970). Thanh. trở thành "mẹ kế" của Hiền.
Sống với nhau được một thời gian, năm 2010, bố Hiền qua đời. Người "mẹ kế" ở lại và trở thành trợ thủ đắc lực giúp Hiền bán ma túy. Dù “sự nghiệp” buôn ma túy của Hiền và mẹ kế lên như diều gặp gió, nhưng căn bệnh HIV trong người Hiền ngày một trầm trọng.
Nhìn thấy Hiền như nhìn thấy cô hồn… Không sử dụng thuốc điều trị, nghiện ma túy nặng, “Hiền si đa” gầy như xác ve, chân tay lở loét. Thế nhưng, cũng “nhờ” bệnh tật, Hiền biến nhà mình thành lô cốt để bán ma túy.
Hiền hầu như không ra ngoài bao giờ, nhà lúc nào cũng được khóa 2 lớp cửa. Hiền kê một chiếc giường xếp ở góc nhà và nằm ở đó, khi tỉnh