Ngày 22/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) xác nhận, đơn vị đã bắt và tạm giữ anh Nguyễn Cảnh Cường (SN 1988) đang thuê trọ tại xã Nghi Phú, TP Vinh.
Được biết, anh Nguyễn Cảnh Cường là người đàn ông đã đến siêu thị Tú Bắc (địa chỉ số 77, Đinh Công Tráng, TP.Vinh, Nghệ An) đập sữa ra đường.
Tức giận vì con tiêu chảy, anh Cường đã đập sữa trước siêu thị.
Theo đó, vào sáng 21/7, lực lượng công an thành phố Vinh đã đến phòng trọ tại xã Nghi Phú (TP Vinh) và đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với anh Nguyễn Cảnh Cường.
Chị Cao Thị Hoài Nhung (SN 1993, vợ anh Cường) kể lại: “Sáng đó, một người tự xưng sửa điều hòa gõ cửa phòng em. Khi chồng em mở cửa thì người này xông vào khống chế. Em mới hô lên cướp thì có thêm một người nữa vào khống chế em. Những người này mặc đồ dân thường”.
Tiếp đó, có 2 công an vào chưa đọc lệnh gì đã khám xét nhà. Bọn em đã hỏi lý do vì sao mà các anh đến bắt người nhưng họ không nói. Sau này họ mới đọc lệnh chồng em phá hoại tài sản rồi đưa chồng em đi".
Tuy nhiên, theo chị Nhung, 5 hộp sữa mà chồng chị đập đã được vợ chồng chị mua. Đó là quyền sở hữu nên không thể quy tội chồng chị phá hoại tài sản được.
Còn đối với 3 hộp số Glico mà lực lượng công an đã lục soát và mang đi thì trong đó có 1 hộp sữa đang sử dụng được một nửa, nghi có vật thể lạ khiến con trai anh Cường phải nhập viện điều trị.
Trao đổi về nguyên nhân bắt giữ anh Nguyễn Cảnh Cường, đại diện Công an TP Vinh cho biết chưa thể phát ngôn.
“Hiện sự việc đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí”, đại diện Công an TP Vinh nói.
Siêu thị nơi xảy ra sự việc đập sữa ngày 14/7.
Trước đó, anh Nguyễn Cảnh Cường