Bí ẩn đau lòng về những người mang vía sát nhân

Bí ẩn đau lòng về những người mang vía sát nhân

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Hoàn toàn là vô thức, những người này đi đến đâu là gieo rắc rủi ro, bệnh tật hay cái chết đến đó. Ngay cả bản thân họ cũng không hiểu vì sao mình lại có cái “biệt tài” vô hình quỷ quái đến như vậy.

Đi đến đâu gây… tai bay vạ gió đến đó

Cho tới tận bây giờ, người dân Mexico vẫn rỉ tai nhau về câu chuyện kỳ lạ của một người phụ nữ góa chồng có tên Chista. Chỉ sau đêm tân hôn 3 ngày, người chồng bỗng dưng lăn ra ốm rồi chết. Các giám định pháp y không tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết của người chồng này. Sau cái chết ấy, người vợ góa cũng liền trở thành nỗi kinh hoàng cho mọi người khi bị kết tội là “người đàn bà có đôi mắt quỷ” vì những sự trùng hợp khó lý giải. Trong một lần đi trên phố, Chista trông thấy một bé gái xinh xắn, cô tiến lại gần, xoa đầu cô bé và hồn nhiên khen “cô bé thật là dễ thương”. Sau đó một ngày, bé gái kia lên cơn sốt rất cao không rõ nguyên nhân, thuốc gì cũng không chữa khỏi. Cũng 3 ngày sau, bé gái qua đời. Gia đình bé gái đổ lỗi cho Chista là đã gián tiếp gây ra cái chết bí ẩn đó. Họ xem Chista như “một mụ phù thủy”, chỉ có một cái xoa đầu và lời khen mà có đủ “sức” giết chết một đứa trẻ đáng thương.

Người mang vía sát nhân luôn bị kỳ thị. Ảnh minh họa

Sự thật là trong 2 năm kể từ sau cái chết của người chồng, Chista được cho là đã có liên quan đến cái chết của 3 người nữa; ngoài bé gái trên còn có bà chủ cửa hàng làm tóc và anh tài xế taxi. Những người này đều đổ bệnh rồi qua đời sau một lần có tiếp xúc với cô. Ngay cả bản thân Chista cũng thấy khó hiểu về những sự trùng hợp này. Đau đớn, dằn vặt, Chista bí mật đi đến gặp những vị pháp sư trong thành phố. Họ đều có chung một nhận xét rằng, Chista có đôi mắt của quỷ, chỉ cần cô nhìn chăm chú vào một ai đó thì người đó sẽ gặp tai họa. Bản tính vốn lương thiện, nhưng sự trùng hợp về 4 cái chết kia là sao, và cả “đôi mắt của quỷ” nữa, Chista không muốn mình tiếp tục gây ra tai ương vạ gió cho mọi người. Cô đã quyết định chuyển nhà đến một nơi heo hút, sống đơn côi của kiếp góa phụ. Và cũng kể từ đó cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt một người nào nữa.

Câu chuyện tương tự cũng từng xảy ra với chị Galina ở thành phố Saint Peterburg của Nga. “Trong tôi dường như có cái tài gì đó về việc mang đến bệnh tật và cái chết cho người khác”, Galina ngậm ngùi kể. Trước đó, Galina làm nghề trông trẻ. Chị vốn là người rất yêu thích những đứa trẻ. Công việc này là niềm đam mê, sở thích từ khi Galina lên 10 tuổi. Ngay khi Galina nhận việc trong gia đình đầu tiên thì một tháng sau đã xảy ra chuyện không may. Đứa trẻ mà Galina chăm nom bỗng chết vì bệnh viêm não. Vì niềm đam mê công việc này, nhưng vì không muốn có những ảnh hưởng xấu từ cái chết của cô bé trên, 1 năm sau, Galina quyết tâm chuyển đến thành phố khác. Đến nơi ở mới, Galina hào hứng nhận trông 2 cô bé. Không ngờ rằng, 2 cô bé mà chị vừa mới nhận trông đã đột ngột lên cơn co giật. Tại bệnh viện, tuy 2 đứa trẻ đã bình phục nhưng người ta không nhận Galina làm việc nữa. Vài ngày sau, khi kiếm được việc trong một gia đình khác thì cậu bé 9 tuổi của họ đã chết trên tay Galina vì bệnh tim.

Galina cũng đã chứng kiến cái chết tương tự của một cậu bé nữa trong một gia đình khác tại nơi chị làm việc chỉ vì đã trót chơi đùa với cậu bé. Cái chết cuối cùng mới xảy ra cách đây không lâu, với cô bé Galina chăm sóc, nó ra đi chỉ vài phút sau khi được tiêm chủng ngừa chứng ho gà. Sợ hãi, sau đó Galina gần như phát điên và từ bỏ công việc trông trẻ. Mang “trọng tội”, ám ảnh về những đứa trẻ chết chỉ sau vài ngày mình chăm sóc, tất cả đều không rõ nguyên nhân vì sao, Galina luôn sống trong dằn vặt, đau khổ. Galina tự dày vò bản thân mình với lời chì chiết xót xa “Không lẽ tôi là một thanh nam châm chuyên gieo rắc tai họa?”.

Đó chỉ là 2 trong số hàng trăm câu chuyện về những người có vía sát nhân được lưu truyền trên khắp thế giới. (Còn nữa).

Trong truyền thuyết ở các vùng Trung Đông, Hy Lạp, đến Mexico, Brazil và Ấn Độ, Trung Hoa... từ hàng ngàn năm nay đã xuất hiện nhiều câu chuyện về những người có đôi mắt của quỷ, có mệnh ác hay còn gọi là vía dữ chuyên gây ra những tai họa hàng loạt cho người khác theo một cách bí hiểm không thể giải thích được. Đối tượng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của họ thường là trẻ em, phụ nữ có thai, những người già, yếu bóng vía... Chỉ cần có sự gần gũi tiếp xúc với ai đó là tai họa đen đủi sẽ nhập vào người đó và lan đi, gây nên những căn bệnh giống như một thứ dịch không rõ căn nguyên. Sự xuất hiện của những người này cũng có thể làm thui chột những vườn cây ăn quả hay làm chết những vật nuôi trong nhà. Nếu như họ lại ghen ghét, đố kỵ một ai đó thì chỉ cần hướng ánh mắt vào đối thủ và nói những lời nguyền rủa, người kia có thể bị khuynh gia, bại sản và rơi vào “vận đen” liên tiếp

Hồng Anh

Tag: sát nhân
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.