Bí ẩn giấc mơ của các bà mẹ “làng sinh đôi”

Bí ẩn giấc mơ của các bà mẹ “làng sinh đôi”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Trong quá trình thụ thai, các bà mẹ mang song thai ở "làng sinh đôi" đều mơ thấy hai đứa trẻ có khuôn mặt giống y hệt nhau vui đùa trong sân nhà.

Trong quá trình trao đổi với nhiều người dân ấp Hưng Hiệp về câu chuyện cả làng sinh con đôi, PV Người đưa tin đã được nghe nhiều giai thoại thú vị do các bà mẹ kể lại. Nhiều người dân cho biết: Trong khoảng thời gian mang bầu, các bà mẹ đều có một giấc mơ chung đến kì lạ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng mơ thấy hai đứa trẻ có khuôn mặt giống y hệt nhau chơi đùa trong sân nhà.

Pháp luật - Bí ẩn giấc mơ của các bà mẹ “làng sinh đôi”

Ông Trần Văn Phước và bà Trần Thị Hà kể về câu chuyện làng sinh đôi

Chính vợ ông Danh là bà Nguyễn Thị Liên cũng kể lại câu chuyện xảy ra trong chính gia đình mình: "Chồng tôi là trưởng tộc của dòng họ mà tôi lại sinh một mạch bốn đứa con gái nên anh chị em phía đằng nội không vui. Mỗi lần họp mặt gia đình họ hàng cứ phàn nàn sao mãi chẳng đẻ con trai. Tuy nhiên, vợ chồng tôi không dám sinh nữa vì sợ lại là gái thì khổ. Một hôm tôi ngủ và nằm mơ thấy có hai đứa con trai giống hệt nhau chơi đùa. Sau giấc mơ vài tháng thì tôi có thai rồi sinh được hai đứa con trai bụ bẫm, cả dòng họ đều vui mừng khôn tả. Vì vậy, cả gia đình ông Danh đã đặt tên cho hai cục vàng là Trần Duy Khang và Trần An Khang. Ít lâu sau, nhà sát bên cạnh tôi cũng sinh đôi".

Tương tự giấc mơ của bà Liên là bà Trần Thị Thanh Thủy (42 tuổi): "Vào năm 1996, tôi mang bầu được ba tháng, trong một đêm ngon giấc tôi nằm mơ thấy mang thai hai con trai. Vài đêm sau tôi lại mơ giống giấc mơ cách đó vài đêm. Hai tháng sau tôi có thai và hạ sinh hai con trai cùng lúc, cả hai đứa con trai sinh ra đều hồng hào, khỏe mạnh. Nên vợ chồng tôi quyết định đặt tên cho hai bé trai là Trần Quang Hiệp và Trần Quanh Mạnh với mong muốn hai đứa con luôn khỏe, và có tính nghĩa hiệp. Hiện nay, cả Hiệp và Nghĩa đang học lớp 10".

Có một điều rất thú vị nữa là phần đa các cặp sinh đôi của ấp Hưng Hiệp đều thuộc về các gia đình mang họ Trần đang cư trú ở bên phía tay phải quốc lộ 1A (theo hướng từ TP.HCM về Đồng Nai), còn nửa ấp bên kia hầu như rất hiếm.

Bà Trần Thị Hà (SN 1951) chia sẻ: "Có lẽ do các bà mẹ họ mong có con và hết mực thương yêu những sinh linh bé nhỏ. Do đó, hằng ngày mấy chị em thường nói chuyện với nhau về bào thai, về con mình sau này. Nguyên nhân nữa là trong quá trình mang bầu phụ nữ thường hay thay đổi tính cách, đôi khi trong giấc ngủ họ vẫn mơ về những đứa con hiền lành, khỏe mạnh là điều bình thường. Cũng có trường hợp do ngẫu nhiên. Như tôi đây, cũng mang thai đôi, lúc chị em trong nhà gặp nhau vẫn nói về cái thai, tối về câu chuyện vẫn còn đọng lại trong đầu, nên thi thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy nụ cười của mấy đứa nhỏ".

Theo ông Lê Công Sự, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc giải thích thì hiện tượng song sinh ở ấp Hưng Hiệp cho đến nay vẫn đang được nghiên cứu. "Cách đây khoảng 5 năm có một đoàn bác sỹ của bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã về lấy mẫu nước xét nghiệm, hỏi ý kiến nhiều người dân, nhưng cũng không thấy kết luận gì nên tất cả vẫn chỉ là đồn đoán, chưa có cơ sở chứng minh. Còn về vấn đề, các chị em phụ nữ mang thai mơ một giấc mơ tương tự như nhau thì tôi cũng nghe một số người dân họ kể lại. Còn thực hư ra sao mình không thể biết được vì mình là đàn ông không thể mang thai", ông Sự nói.

Phải thừa nhận rằng, người dân "làng sinh đôi" vẫn đang có cuộc sống khá yên bình, đầm ấm. Họ quanh năm cần cù với nghề làm rẫy, buôn bán nhỏ và không tin lắm vào sự huyền bí mà chỉ biết tập trung chăm sóc thương yêu các cô bé, cậu bé song sinh hàng ngày vẫn chăm ngoan, khỏe mạnh.

Không nên quá cả tin, tránh mê tín

Ông Sự cũng nhấn mạnh, hiện tượng phụ nữ làng sinh đôi có giấc mơ lạ đành phải để dành cho các nhà khoa học. "Tôi cho rằng câu chuyện giấc mơ thực ra cũng chỉ là một lời thêu dệt quá mức bình thường của một số người. Thiết nghĩ, mọi người không nên quá tin vào những lời kể về giấc mơ sinh con đôi, tránh sa vào mê tín".

Quyên Triệu


Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:05
Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ trên địa bàn Tp.Đồng Xoài.

Bắt phó trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện sau vụ 3 học viên tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:26
Liên quan vụ 3 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong, công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Đại, Phó trưởng phòng y tế cơ sở này.

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Bắt nhóm đối tượng tạo web đánh bạc giả để lừa hơn 300 người

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:01
Dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 300 bị hại với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Người được miễn trách nhiệm vụ Việt Á: Tôi muốn làm tấm gương cho con

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:47
Ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng Tài chính Kế toán, CDC Bình Dương cho biết, ông kháng cáo để chứng minh mình trong sạch, làm tấm gương cho các con.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo nhóm tội phạm người nước ngoài đang phát triển ở Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:57
Liên tiếp các vụ trộm cắp, lừa đảo là người nước ngoài bị Cơ quan Công an khởi tố, triệt phá.

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Bắt phó trưởng phòng y tế cơ sở cai nghiện sau vụ 3 học viên tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:26
Liên quan vụ 3 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong, công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Đại, Phó trưởng phòng y tế cơ sở này.

Bắt nhóm đối tượng tạo web đánh bạc giả để lừa hơn 300 người

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:01
Dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 300 bị hại với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.