Đó là chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm khi đang ngồi ăn bánh tráng cùng bạn gái.
Trước đó, như tin đã đưa về vụ việc thì vào khoảng 20h ngày 19/4 trên đường Nguyễn Văn Dưỡng (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM) anh Nguyễn Minh Tân (20 tuổi, ngụ Bình Tân) bị nam thanh niên đâm phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Tân cùng với bạn gái ngồi ăn bánh tráng nước ở đầu trường Nguyễn Văn Dưỡng. Trong lúc đang ăn và nói chuyện với bạn thì bất ngờ có một nam thanh niên (chạc 25 tuổi) đi xe máy đến dựng bên đường rồi lao vào đâm tới tấp anh Tân.
Quán bánh tráng nơi xảy ra sự việc (ảnh: Dân trí)
Sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người ai cũng hoảng hốt, chỉ sau khi hung thủ leo lên xe máy bỏ chạy về phía đường Tân Hương thì mọi người mới định hình và truy hô.
Một số người dân sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện quận Tân Phú rồi chuyển lên bệnh viện 115. Theo các bác sĩ bệnh viện quận Tân Phú, bệnh nhân bị đâm thủng thận, tính mạng nguy kịch.
Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Công an đang trích xuất hình ảnh từ camera của nhà dân hai bên đường để truy tìm hung thủ gây án.
Trao đổi với Pv Người đưa tin dưới khía cạnh pháp lý của vụ việc thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật cho biết: “Rõ ràng hung thủ trong vụ việc này đã có sự chuẩn bị công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm đồng thời có sự theo dõi nạn nhân khi có cơ hội sẽ ra tay. Việc truy tìm nghi phạm là rất quan trọng và cấp thiết nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân cũng như động cơ phạm tộ