Theo phản ánh của ông Nguyễn Đình Lý, một cựu chiến binh trú tại khối Tân Phú, xã Hòa Hiếu, phường Thái Hòa (Nghệ An) gửi tới báo Người Đưa Tin, cuối tháng 10 vừa qua, gia đình ông liên tiếp bị đối tượng xấu “khủng bố” bằng nhiều hình thức, khiến mọi người sống trong tâm trạng bất an.
Trong đơn trình báo gửi cơ quan công an, ông Lý trình bày: Vào lúc nửa đêm ngày 18/ 10 vừa qua, đang ngủ say, gia đình ông giật mình tỉnh giấc vì tiếng nổ kinh hoàng làm nhà cửa rung chuyển, kèm theo tiếng kính vỡ loảng xoảng. Hai vợ chồng ông chạy ra xem thì thấy cửa kính bị vỡ, trên nền nhà có vệt ám khói đen xì, nồng nặc mùi thuốc nổ.
Cửa kính nhà ông Lý bị kẻ xấu ném vỡ.
Một hàng xóm khác cũng gần nhà ông Lý (xin được giấu tên) xác thực: “Đúng là việc gia đình ông Lý bị “khủng bố” là có xảy ra. Năm ngoái, nhà ông ấy còn bị đặt bàn hương trước cổng, rồi bị ném đá… Chúng tôi là hàng xóm cũng thấy lo lắng thay cho gia đình ông Lý”.
Một hàng xóm tên T.N.L. nói thêm: “Hôm đó, nửa đêm đang ngủ thì chúng tôi nghe thấy tiếng nổ to. Ban đầu, tưởng là xe ô tô nổ lốp nên chúng tôi không dậy. Sáng ra mới biết có người ném chất nổ vào nhà ông Lý”.
Tìm hiểu về sự việc này, anh T., một người dân sống và làm việc gần nhà ông Lý cho biết: “ Ném đá đã là gì, mới đây nhà ông Lý còn bị ném mìn vào lúc nửa đêm nữa kìa. Bây giờ có số máy lạ gọi điện tới ông còn không dám nghe đâu”.
Biên bản lời khai của ông Lý khi làm việc với công an.
Theo ông Lý, trước đây, cuộc sống của gia đình ông khá yên bình. Bắt đầu từ năm 2010, ông có tham gia vào một số vụ tố cáo tiêu cực trên địa bàn nên mới bị các đối tượng xấu “dằn mặt”.
Bà Hồ Thị Thanh Mai, vợ ông Lý chia sẻ thêm: “Từ khi ông ấy tham gia c