Như đã đưa tin , sáng ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phan Hòa Bình (Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu); ông Trương Văn Trí, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu và ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường 9, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu.
Trả lời báo Tuổi trẻ Online, ông Trương Văn Trí - người vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ công an khởi tố, phân trần rằng: Thật ra ông không coi hết được và chỉ làm theo thủ tục hành chính, chủ yếu dựa vào cơ quan tham mưu, “người ta trình thì mình ký”.
Dự án Metropolitan bỏ hoang sau nhiều năm (ảnh VNN)
Thế đấy, một nguyên lãnh đạo của thành phố Vũng Tàu lại có thể trả lời một cách “vô trách nhiệm” đến như vậy. Hóa ra, bấy lâu nay ông vẫn làm việc như một cái máy, theo một quy trình lập sẵn “thủ tục hành chính” chứ không phải là hoạt động của lãnh đạo có tài, có đức như nhân dân vẫn tin tưởng, như Đảng và nhà nước đã giao phó.
Thưa ông!, được biết, dự án có tên Metropolitan Vũng Tàu có liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất mà các ông đã đặt bút ký có tổng mức đầu tư lên đến 8.000 tỷ đồng. Một con số chắc hẳn là không phải nhỏ. Vậy mà ông lại dễ dàng “người ta trình, thì mình ký” thì không hiểu ông đang làm việc kiểu gì?
Cũng xin thưa với ông! vì những điều này mà ngay sau đó chủ dự án Metropolitan Vũng Tàu đã bất chấp các quy định pháp luật huy động trái phép số tiền lên tới 390 tỷ đồng từ 285 khách hàng (theo Tri thức trẻ). Hậu quả là bao nhiêu người điêu đứng, nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn.
Một lãnh đạo chắc hẳn không phải sinh ra chỉ để “ký”, lãnh đạo đó cần phải có kiến thức về chuyên môn