Thế nhưng không phải ai cũng có được diễm phúc ấy, nhất là câu chuyện của những người phụ nữ ở vùng quê nghèo dưới đây, khi cuộc sống của họ lúc nào cũng bộn bề với những lo toan, vất vả oằn trên đôi vai.
Chị Nguyễn Thị Thu Thanh ở thôn 4 (xã Thủy Phú, huyện Hương Thủy, tỉnh thừa Thiên Huế) với cuộc đời nhiều bất hạnh tưởng chừng không thể vượt qua. Gia cảnh của chị quá nghèo, chồng của chị bị bệnh tim, rồi chuyển sang tai biến. Một mình chị chạy tất tả ngược xuôi để kiếm tiền thuốc thang cho chồng, lo cho các con ăn học. Bao nỗi khó khăn chị đều cắn răng chịu đựng, những lúc không có tiền chị lại chạy tất tả ngược xuôi vay mượn để chữa bệnh cho chồng. Nhưng rồi sau 10 năm bệnh tật anh đã ra đi mãi mãi để lại món nợ 40 triệu đồng cùng hai đứa con nhỏ dại.
Từ ngày chồng mất, gánh nặng đè hết lên đôi vai của chị Nguyễn Thị Thu Thanh.
Chồng mất, lại thêm gánh nợ quá lớn mà chị không biết sẽ phải xoay sở thế nào, rồi hai đứa con Lê Hữu Hoàng và Lê Hữu Huy có được tiếp tục đến trường,… bao suy nghĩ khiến nhiều đêm chị trằn trọc không ngủ được, rơi nước mắt. Hàng ngày chị đi chặt củi, lột vỏ cây, đi làm thuê, việc gì chị cũng nhận miễn là có tiền trả nợ và đong gạo nấu cơm cho hai đứa con.
Trong ánh mắt và suy nghĩ của chị luôn đầy một khao khát thoát nghèo. Nhưng với hai bàn tay trắng, lại không có nghề nghiệp trong tay chị chẳng biết phải làm gì.
Với hoàn cảnh của gia đình anh Huỳnh Hiền và chị Ngô Thị Thúy ở thôn 7 (xã Thủy Phú, huyện Hương Thủy, tỉnh thừa Thiên Huế) cũng lắm khó khăn. Hai anh chị đến với nhau không có gì ngoài đôi bàn tay trắng. Quê nghèo không có việc làm nên hai anh chị phải dắt díu nhau ra Hà Nội tìm việc làm. Anh thì phụ hồ, còn chị thì nấu cơm cho thợ.
Những tưởng những tháng ngày ở nơi đất khách quê người sẽ tích lũy được ít vốn để còn về quê thì tai họa lại