Bi kịch đến từ món nợ 90 ngàn đồng

Bi kịch đến từ món nợ 90 ngàn đồng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Sau trận đánh nhau kinh hoàng với nhóm nữ sinh máu mặt nhất nhì trường cấp 2, N.T.T.N quyết định nghỉ học luôn dù gia đình đã cố sức can ngăn. Bắt đầu từ đó, N nhanh chóng trở thành kẻ "nghiện nét".

Trong một lần "kẹt nét" (nợ chủ quán 90 nghìn đồng), N đã rơi vào tay một tú bà chuyên nghiệp và ngay sau đó bị ép vào một "ổ nhện" ở thị trấn Bần (Hưng Yên).

Cuộc đào tẩu khỏi động quỷ

Tin từ cơ quan công an cho biết, khoảng 21h ngày 27/6, cháu N.T.T.N (SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm,Hà Nội) đến công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm trình báo việc bị một đối tượng xấu đưa vào một quán karaoke ở Hưng Yên. Thực chất quán karaoke này chính là một động mại dâm và ở đây cháu N liên tục bị các đối tượng ép phải bán dâm cho khách làng chơi.

N tại cơ quan công an

Theo lời khai của cháu N, khoảng 10h ngày 19/6, sau nhiều tiếng chat chit trên mạng và chơi game tại một quán internet nằm ở ngõ 95 phố Phúc Tân, N thấy mệt và muốn nghỉ. Tuy nhiên, do còn nợ tiền "nét" là 90.000 đồng nên N cố nán lại, vào các phòng chát trên mạng để tìm kiếm người hào phóng có thể "cứu nét".

Sau một hồi thương thảo, một người phụ nữ tự xưng tên là Tâm đã đồng ý đến trả tiền cho N với điều kiện N phải đi chơi với chị ta. N đồng ý. Một lát sau, người phụ nữ tên Tâm đi xe taxi đến thanh toán hết số tiền N nợ rồi đưa N đi sắm quần áo. Choáng ngợp trước sự hào phóng đó, N đồng ý theo Tâm đi chơi và ngay lập tức bị Tâm dẫn đến quán karaoke Kim Thảo ở thị trấn Bần (Hưng Yên). Tại đây, Tâm giao N lại cho một đối tượng nam tên Hưng.

Những ngày sau đó, tên Hưng đã bắt cháu N phải bán dâm ngay tại quán cho khách làng chơi. Tối 27/6, lợi dụng trời mưa to không ai để ý, cháu N và cháu M.T.H (SN 1994, ở Hà Nam) cũng là nhân viên ở quán karaoke trên đã bàn với nhau bỏ trốn về nhà và tới cơ quan công an trình báo.

Vết trượt dài của một nữ sinh ngoan

Sáng 29/6, PV Nguoiduatin.vn đã có mặt tại công an phường Phúc Tân ngay khi cơ quan này triệu tập nạn nhân N và người giám hộ của cháu N lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, cháu N dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo và ăn mặc rất thời trang. Nhìn cách cháu đối diện với cơ quan luật pháp, PV đau lòng nhận thấy có vẻ cháu còn quá ít tuổi để thực sự thấu hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong khi chờ đến lượt mình vào khai báo, N liên tục ngọ nguậy và tỏ vẻ hết sức hiếu động. Cháu luôn nhoẻn miệng cười với tất cả mọi người xung quanh, quay phải quay trái và trong mọi hành động không hề xuất hiện cảm giác e dè, xấu hổ vì vừa trải qua một chuyện "động trời".

Trên một chiếc ghế khác, mẹ của cháu N, chị T.T.X trông quắt queo, lam lũ và già hơn nhiều so với tuổi 44 của mình. Lặng lẽ nhìn đứa con gái non dại bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa xót xa, mặt chị trông dúm dó đến thảm hại. Chỉ đến khi được gọi đến tên để 2 mẹ con cùng được đưa đi Hưng Yên xác định địa điểm cháu N bị ép bán dâm, chị X mới giật mình choàng tỉnh, như thể vừa bước qua một cơn ác mộng.

Với đang trong quá trình điều tra, chúng tôi không được tiếp cận nhiều hơn nữa với N cũng như những lời khai của cháu với tại cơ quan công an, vì thế ngay sau khi hai mẹ con lên xe đi Hưng Yên, chúng tôi quyết định đến nhà N để tìm hiểu thêm gia cảnh của cô bé.

Nhà cháu N, một căn nhà nhỏ hai tầng cũ kỹ nằm cuối con ngõ nhỏ ngoằn nghèo ngoài đê sông Hồng. Khi chúng tôi đến, ngôi nhà khóa cửa im ỉm như không có người ở bên trong. Phải mất rất nhiều thời gian chờ đợi bên ngoài, chúng tôi mới nghe có tiếng người đáp lại từ bên trong. Khẽ đưa đôi mắt đỏ hoen ướt vì khóc qua lỗ cửa hẹp, một cô bé (có lẽ là em gái N) từ chối tiếp chúng tôi rồi chạy vụt vào trong.

Thấy chúng tôi đứng tần ngần ngoài cửa nhà N, một người phụ nữ ở nhà bên cạnh chạy ra dò hỏi. Khi PV vừa cất lời hỏi thăm cháu N, người phụ nữ khẽ chép miệng lắc đầu rồi buông lời gọn lỏn: "Con bé ấy thì phức tạp lắm!". Khi biết chúng tôi là PV, bà mời chúng tôi vào nhà rồi giới thiệu, bà tên N.M.K, bác của N.

Trong nhà bà K, ngồi tiếp chúng tôi là ông N.Đ.D (bác ruột của N) và cụ bà 81 tuổi N.T.Đ (bà nội của N). Khi nhắc đến cháu N, ông D khẽ trầm giọng: "cháu N vốn là học sinh khá giỏi, tất cả thay đổi đến chóng mặt kể khi nó nghỉ học".

Theo lời kể của ông D, nguồn cơn khiến n nghỉ học giữa chừng là vì năm học lớp 7, N có tham gia vào một trận "hỗn chiến" với các nữ sinh khác. "Sau lần đó, dù nhà trường không kỷ luật nặng nhưng N quyết định nghỉ học luôn. Gia đình cố sức động viên nó vẫn không nghe", ông D cho biết.

Sau đó, bố của N đã xin cho N đi bán hàng một vài nơi khác nhau nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ được một vài tháng N lại bỏ, không chịu làm ăn gì. Khoảng 1 năm trở lại đây, cháu N bắt đầu sa chân vào chat chit, ngày nào cũng trốn nhà ra quán internet. "Mỗi lần như thế, sợ bố đánh, nó lại trốn xuống nhà bà ngoại", ông D thở dài cho biết.

Được biết, gia cảnh của cháu N hết sức khó khăn. Bố N làm bốc vác ở chợ Đồng Xuân với mức thu khoảng 2 triệu/tháng. Mẹ N bán hàng ăn vặt thu nhập cũng rất bấp bênh. Gia đình có 3 cô con gái, N là con thứ hai. "Cái N cũng có người yêu rồi, gia đình nhà kia cũng đã đến hỏi han nhưng nó ít tuổi quá nên gia đình tôi bảo chờ. Nào ngờ cháu nó lại ham chơi rồi ra nông nỗi này" - Bà nội của cháu N mếu máo giải thích.

Long Nguyễn

Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.