Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, anh Lê Văn Th. (SN 1990) bị gã em trai Lê Văn Thu (SN 1992, trú tại khu 5, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú) dùng dao chém đến tử vong vào hôm 28/11.
Sau vụ việc xảy ra, người dân địa phương vô cùng căm phẫn trước hành động vô nhân tính của gã em trai Thu bởi sự ra tay quá tàn độc. Và một lý do chém chết anh trai hết sức đơn giản vì câu nói nặng lời trong lúc uống rượu.
Căn nhà xảy ra vụ việc.
Trong khi đó, cảnh ngộ của anh trai Thu là Lê Văn Th. vô cùng éo le. Vợ bỏ đi biền biệt vì không chịu được cảnh khổ cực. Một mình nuôi đứa con gái hơn 2 tuổi. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn nên nhà nước đã hỗ trợ tiền để xây dựng căn nhà cho hai bố con ở.
Thế nhưng, giờ đây, anh Th. đã chết. Mẹ của Th. đã quá già yếu lại mắc bệnh tật cũng không thể đi làm thuê để nuôi cháu được. Không biết tương lai của đứa con anh Th. sẽ đi về đâu.
Nhắc đến hoàn cảnh của đối tượng Thu thì mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Vợ chồng Thu cũng chẳng khá khẩm hơn gia đình anh Th. là bao. Quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào ít ruộng ít đồi, những lúc nông nhàn thì đi làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh.
Cái đói cái khổ cứ đeo bám dai dẳng không chịu buông tha. Hơn nữa, vợ của đối tượng Thu vừa sinh một đứa con trai mới được hơn một tháng tuổi. Giờ không biết dựa dẫm vào ai để sống trong những ngày nuôi con nhỏ. Bố mẹ vợ cũng nghèo.
Con của anh Th. không biết nương tựa vào ai.
Hiện giờ, người thân trong gia đình phải đến nhà hai anh em để trông nhà, trông con giúp. Còn mẹ của đối tượng Thu – bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1966) tất tả đi lên công an tỉnh để tiếp tế quần áo cho con.
Hai căn nhà của anh Th. và đối tượn