Có chồng mẹ coi, chưa chồng con bói?
Trong vai một tín đồ muốn nhờ “thánh cô” giúp đỡ chuyện tình duyên, PV Báo Người đưa tin có cơ hội “mục sở thị” nơi mẹ con bà Nguyễn Thị Hồng (trú K109 Trần Cao Vân, tổ 8, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đang sinh “diện thánh”.Tại căn nhà nhỏ, tối tăm, PV bước lên căn gác lửng thì “cô” Hồng cũng từ trong phòng đi ra. Vị này tỏ ra khá “đỏm” dáng, ngoài khuôn mặt trắng bệch bởi son phấn, mái tóc xù đơ thời thượng, đôi môi xăm đỏ thì móng tay, móng chân cũng đều được “nhuộm màu”.
Chân dung “thánh cô” Hương
“Cô” cất giọng thé thé như “tát” vào mặt người nghe: “Có chồng chưa?”. Dù chưa rõ mục đích của người phụ nữ này là gì nhưng PV vẫn thật thà trả lời: “Dạ chưa”. Ngay lập tức “cô” nạt: “Chưa có chồng mò lên đây chi? Xuống tầng dưới ngồi chờ! Trên ni coi người có chồng thôi nghe chưa”. Nói rồi “cô” lạnh lùng đi vào căn phòng, nơi có khá đông tín đồ đang ngồi chầu chực. Theo quan sát của PV, tất cả những người có mặt đều là phụ nữ.
Lúc PV xuống tầng dưới cũng là lúc bốn phụ nữ khác bước vào nhà. Qua lời giới thiệu, cả bốn người đều là sinh viên tại trường CĐ Thương Mại (Đà Nẵng). Ngồi đợi một lúc thì “cô” Hương xuất hiện; được biết, người này chính là con gái của “cô” Hồng. Khi tiếp xúc với các tín đồ, thái độ của “cô” Hương cũng không “khá hơn” mẹ mình là mấy. Dù vậy, không có bất kỳ ai có ý định đứng dậy ra về mà kiên trì chầu chực để được mẹ con “thánh cô” soi số mệnh.
Chị Đặng Thị Thu H. (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), một “khách quen” của “thánh cô” cho biết: “Trước đây, bà Hồng chỉ làm công việc nội trợ tại gia. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lại xuất hiện thông tin, bà “ăn” được lộc “bề trên”, được “thánh cô” nhập xác. Nghe tiếng “cô” nên ngày càng có nhiều người tìm đến. Thời gian gần đây, cô con gái c