Khi lượt đá bóng 11m cuối cùng kết thúc, trái bóng lăn vào lưới cũng là lúc cả gia đình cầu thủ Công Phượng hò reo trong sung sướng và hạnh phúc. Lần đầu tiên U23 Việt Nam đã đi vào lịch sử gây chấn động Châu Á.
Vỡ òa cùng niềm hạnh phúc, ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa, bố mẹ Công Phượng ôm nhau nhảy và reo hò bất chấp độ tuổi đã bước vào xế chiều.
Trên chấm 11m đầy may rủi, các học trò của HLV Park Hang-seo đã tự tin và thi đấu xuất sắc để kết thúc loạt đấu với tỉ số 4-3, qua đó hiên ngang vào chung kết giải bóng đá U23 Châu Á.
Chia sẻ với phóng viên ngay sau trận đấu, bà Hoa vui mừng cho biết: “Trước trận đấu, tôi đã tin tưởng đội Việt Nam sẽ chiến thắng. Nhưng do trận kéo dài nên tôi sợ các cháu mệt, không giữ được phong độ. Không thể ngờ rằng các cháu lại kiên cường như vậy. Quá tuyệt vời!”.
Bà Hoa khẳng định trong trận đấu này tất cả các cầu thủ của Việt Nam đều rất xuất sắc, không còn điểm nào để chê nữa. Bà mong muốn các cầu thủ cố gắng như vậy ở trận chung kết.
Gật đầu lia lịa bên cạnh, ông Bảy chỉ tiếc là do trận trước các cầu thủ chúng ta đã phải thi đấu quá dài dẫn đến mệt mỏi, vì vậy lần này mới không thể đột phá để kết thúc được trong 2 hiệp chính.
Nói về việc Công Phượng được thay ra, ông Bảy khẳng định không hề buồn bởi chiến thắng cho cả đội mới là tuyệt vời nhất. Với sự linh hoạt trong việc thay đổi các cầu thủ, đội tuyển U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và tổ chức được những pha phản công sắc nét.
Chính vì vậy, phút 69, tận dụng sai lầm từ hàng hậu vệ của U23 Qatar, Quang Hải chớp thời cơ và gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Khi trận đấu trở về thế cân bằng, hai đội đã cống hiến một cuộc rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn.
“HLV Park Hang-seo đã cho Phượng ra là đều có lý do của ông ấy. Cũng chính vì vậy chúng ta mới cân bằng tỷ số và vào được trận chung kết. Do đá liên tục nên Phượng xuống sức. Hi vọng con sẽ bình phục để đá trận cuối cùng hay hơn”, ông Bảy nói.