Tin tức , chiều ngày 9/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đỗ Tân Tài – Công an viên xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết: “Hiện tại toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án của Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi, ngụ địa phương) giết chết anh ruột là Nguyễn Văn Được (26 tuổi) đã được bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý. Ngay khi biết tin mình lỡ tay giết chết anh ruột Tâm đã đến cơ quan công an xã đầu thú”.
Theo đó, vào tối ngày 2/6 trong lúc nhậu cùng nhau giữa Tâm và anh trai xảy ra tranh cãi quyết liệt dẫn đến đánh nhau. Nguyên nhân là vì anh Được góp ý Tâm nên thay chiếc pô xe vì tiếng nổ quá lớn. Chẳng những không nghe lời khuyên Tâm còn lớn tiếng cãi lại, tức giận anh Được cầm khúc gỗ đánh vào mặt Tâm.
Bị đánh, Tâm vớ lấy con dao Thái Lan dùng để gọt trái cây trong lúc nhậu đâm vào ngực trái anh Được khiến anh gục ngã. Ngay trong đêm anh Được được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng hôm sau. Ngay khi biết tin anh trai tử vong Tâm đã đến cơ quan công an xã đầu thú.
Tìm hiểu tại địa phương, Tâm và anh Được vốn là người hiền lành, tình cảm giữa đôi bên rất tốt ít khi xảy ra mâu thuẩn. Cả hai hiện vẫn sống cùng nhà với bố mẹ vì chưa lập gia đình, hằng ngày Tâm và anh Được chăm chỉ làm việc, số tiền kiếm được dùng để chi tiêu vào sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên trong một phút nóng giận Tâm đã lỡ tay hạ sát chính anh trai mình.
Vợ chồng bà Đẹp lâm vào tuyệt vọng khi 2 đứa con một mất một vướng vòng tù tội (Ảnh Hồ Linh).
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Đẹp (62 tuổi, mẹ ruột Tâm và Được) cho biết: “Vợ chồng tôi đã già yếu không thể lao động từ lâu. Bản thân tôi bị chứng hở van tim đã nhiều năm nhưng không có tiền để chữa trị nên chỉ biết sống tới ngày nào hay ngày đó. Miếng ăn hàng ngày của cả gia đình đều do 2 thằng nó lo hết giờ một đứa chết một