Kết thúc hành trình đầy thú vị tại Thủ đô Hà Nội, bốn cặp bố con lại “xách ba lô lên và đi”. Hành trình lần này là thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và hiền hòa.
Ngay sau khi đặt chân đến Đà Nẵng, khi mọi người còn đang hào hứng đón chờ nhiệm vụ mới thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Một món quà ý nghĩa của chương trình dành riêng cho bé Suti.
Sinh nhật đáng nhớ nhất của Suti.
Địa điểm đầu tiên của cuộc hành trình là Làng chài Kim Liên cách Thành phố Đà Nẵng 15km.
Nhiệm vụ đầu tiên của các cặp bố con là trải nghiệm, khám phá và cùng sinh sống với những người dân nơi đây. Sau khi bác Leng Keng giao nhiệm vụ, các bé đã có buổi họp kín để thương thảo phân chia nhà cho từng cặp.
Với bao nhiêu kinh nghiệm đúc kết từ những hành trình trước, các bạn nhỏ đã dần mạnh dạn và chủ động hơn trong việc xin phép chủ nhà cho ở nhờ.
Cùng theo dõi một số diễn biến của các cặp bố con trong tập 30 Bố ơi mình đi đâu thế:
Hòa nhập rất nhanh với cuộc sống bình dị nơi làng biển, cặp bố con Xuân Bắc - Bi béo nhanh chóng bắt tay vào công việc thường ngày của người dân nơi đây. Và việc đầu tiên là xin ở nhờ nhà dân.