Khổ vì dương vật hình quả chuối
Đến khám tại khoa Nam khoa thuộc một bệnh viện TP.HCM, ông Nguyễn Thành V., quê Long Hưng, Bình Phước xấu hổ chỉ vì chút thiếu hiểu biết mà giờ đây “cậu nhỏ” của ông đã thay đổi hình dạng.
Ông V. cho biết, từ đầu năm hai vợ chồng ông đi lên rẫy thu điều. Công việc làm nương rẫy vất vả, lại ở xa khu dân cư. Buổi tối hôm đó sau ca làm việc mệt mỏi, ông kéo vợ vào “âu yếm”. Không biết do bất cẩn hay do trời quá tối mà vợ ông V. ngồi cả vào của quý của chồng lúc nó đang cương. Hậu quả, ông V thấy đau nhói ở chỗ kín. Ông lấy đèn soi phát hiện “cậu nhỏ” hơi sưng và to hơn.
Sáng hôm sau của quý tím lịm nhưng do đang ở rẫy, đang mùa vụ. Vợ ông cho rằng có thể do bị vợ ngồi vào nên chờ đợi xem tình hình.
Nhiều ngày nằm trong rẫy điều trị với thuốc lá, ông V. thấy chỗ ấy cũng bớt sưng và đỡ đau hơn. Tuy nhiên, 1 tháng sau của quý trở lại bình thường, có thể cương cứng được nhưng khi cương cứng nó cong cong đến 90 độ chẳng khác nào quả chuối.
Ảnh minh họa.
Ông V. không thể quan hệ vợ chồng được nhưng xấu hổ và không có nhiều tiền nên mặc kệ. Chuyện vợ chồng cũng không làm ăn gì được vì đau đớn. Ông V. đến bệnh viện thị xã Đồng Xoài kiểm tra, bác sĩ khuyên ông lên TP.HCM để phẫu thuật chữa cong “của quý”.
Xấu hổ là hủy hoại “ của quý ”
Tiến sĩ Nguyễn Thành Như – Nguyên trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân cho biết, ông gặp nhiều bệnh nhân sau khi bị gãy dương vật không đến bệnh viện kiểm tra mà âm thầm chịu đựng để bệnh tự khỏi hoặc là uống thuốc nam. Tuy nhiên các bác sĩ đều khuyến cáo gãy dương vật để lại biến chứng, thậm chí hoại tử cả “của quý”.
Bác sĩ Như cho biết, gãy dương vật là trường hợp dư