Cháu sẩy tay, 100 triệu đồng trúng số bay trong nháy mắt

Cháu sẩy tay, 100 triệu đồng trúng số bay trong nháy mắt

Chủ nhật, 31/03/2013 | 13:51
0
Ông Dương Văn Tùng (52 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa II, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chưa kịp vui mừng vì tờ vé số mình mua trúng giải an ủi trị giá 100 triệu đồng thì nỗi buồn đã ập tới. Đứa cháu gọi ông Tùng bằng cậu giật lấy tờ vé số trên tay ông Tùng làm tờ vé số mệnh giá 100 triệu bị rách tách rời làm hai. 100 triệu đồng biến mất trong nháy mắt.

Nỗi buồn trúng số

Từ thông tin ban đầu chúng tôi nhận được, cách đây gần hai tháng ông Dương Văn Tùng có mua một tờ vé số của công ty XSKT Kiên Giang, vé ra ngày 3/2/2013.  Sau khi mua vé số gần một tuần, một hôm ông Tùng nghe bà con bàn chuyện vé số mới sực nhớ mình cũng có mua một tờ vé số nên mới lấy ra dò. Khi biết mình đã trúng giải an ủi trị giá 100 triệu đồng, ông vui mừng hét lên, người thân trong gia đình và hàng xóm kéo lại chia vui. Trong lúc ông Tùng còn cầm tờ vé số trên tay thì một người cháu kêu ông bằng cậu vì hấp tấp đã giật lấy tấm vé số, cú giật quá mạnh khiến tờ vé số rách rời làm hai trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến. Ông Tùng bàng hoàng khi nhìn tờ vé số còn người cháu thì run rẩy không nói nên lời. Được biết gia đình ông Tùng rất nghèo khó, vợ chồng con cái đều phải đi làm thuê làm mướn, hiện gia đình ông Tùng lại đang nợ hơn 50 triệu đồng và  chưa có khả năng chi trả. Tình trạng này càng khiến cho tờ vé số bị rách càng thêm bi thảm.

Xã hội - Cháu sẩy tay, 100 triệu đồng trúng số bay trong nháy mắt

Ông Tùng với tờ vé số bị rách

Sự việc xảy ra đã được một thời gian, nhưng sau khi biết tin, chúng tôi  đã tìm đến nhà của gia đình ông Tùng để tìm hiểu rõ sự việc. Chúng tôi tìm đến nhà ông Tùng vào một ngày đầu giờ chiều, đúng lúc ông đang vác len chuẩn bị đi đắp bờ ruộng thuê. Nán lại ít phút, ông Tùng buồn bã tâm sự cùng chúng tôi: "Biết bao giờ vợ chồng tôi mới làm được 100 triệu  đồng hả chú, có mấy ai trúng được vé số, nay tôi nghèo khó trúng số lại gặp hoàn cảnh này, tiếc lắm chú ơi. Hôm đó, tôi nghe người dân xung quanh bàn bạc vé số đài Kiên Giang có người trúng, ông mới lật đật lấy tờ vé số mình mua mấy bữa trước ra dò. Lúc biết mình trúng an ủi với dãy số: 359583 của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang, vé ra ngày chủ nhật 3/2/2013. Đang run run vì niềm vui trúng số thì đứa cháu gọi ông bằng cậu tên L.M.K. (đang là sinh viên năm thứ hai trường ĐH An Giang) chạy lại và hấp tấp giật lấy tấm vé số trên tay ông".

Ông Tùng tiếc nuối nhớ lại: "Lúc đó, tôi còn đang cầm tờ vé số trên tay với mấy ngàn bạc lẻ, tôi nắm chặt tờ vé số lại thì Khánh chạy lại nói cho con coi, cho con coi với rồi giật lấy. Tôi chỉ nghe tiếng rẹt một cái thì thấy thằng cháu cầm một mảnh tôi một mảnh của tờ vé số rồi. Tôi như chết lặng người, mọi người xung quanh cũng im phăng phắc không nói được tiếng nào". Đối với một người nông dân nghèo khổ, quanh năm chỉ biết làm thuê làm mướn thì 100 triệu đồng là cả một gia tài mà ông không bao giờ dám mơ tới. Ông Tùng tâm sự: "Biết được mình trúng được 100 triệu đồng tôi lâng lâng nghĩ tới số nợ mà gia đình đang phải gánh, và cái tết sắp tới gia đình mình sẽ được tươm tất. Nhưng nào ngờ, có lẽ cái số của tôi nó vậy rồi chú ơi", ông Tùng chép miệng, lắc đầu nói.

Sau "tai nạn" với tờ vé số, ông Tùng vẫn nuôi hy vọng được nhận thưởng. Ông viết đơn trình bày hoàn cảnh và nguyên nhân tờ vé số bị rách lên UBND xã Mỹ Khánh và được xã xác nhận hoàn cảnh cũng như nguyên nhân rách tờ vé số, vì lúc tờ vé số bị rách có nhiều người dân chứng kiến và sẵn sàn làm chứng. Tiếp tục hành trình tìm số tiền trúng thưởng, ông Tùng đã nhờ người quen, những đại lý vé số trong xã, và một số người quen biết sâu rộng ở Kiên Giang tới gặp giám đốc công ty XSKT tỉnh Kiên Giang, để trình bày hoàn cảnh  và mong được lãnh số tiền trúng thưởng kia. Nhưng tất cả đều vô ích, ông Tùng buồn rầu nói: "Tôi đến gặp giám đốc công ty XSKT cả thảy là hai lần rồi đó, cả hai lần đều đi với những người quen biết làm lớn ở Kiên Giang nhưng ông giám đốc trả lời rằng, phải làm theo quy định của công ty và chỉ biết chia buồn cùng tôi thôi". Kiên trì được một thời gian rồi ông Tùng cũng thấy nản và chấp nhận số phận của mình, ông cười bảo: "Có lẽ số tôi chưa tới số chú à".

Xã hội - Cháu sẩy tay, 100 triệu đồng trúng số bay trong nháy mắt (Hình 2).

Tờ vé số bị rách của ông Tùng

Nỗi ân hận của người cháu làm rách tờ vé số

Về phần người cháu của ông Tùng, người làm rách tờ vé số trị giá 100 triệu đồng, sau khi gây "tai nạn" cho cậu, K. xấu hổ, ân hận vì hành động của mình gây ra. K. không dám tiếp xúc, gặp mặt cậu, K. nghĩ cậu mình cả đời nghèo khổ, nay được ông trời ban cho một tờ vé số vậy mà mình lại cướp đi cái sự may mắn đó, khiến cậu mình rơi vào tình thế trớ trêu như vậy. Ông Tùng cho biết: "Nghĩ cũng tội cho thằng K., dù gì cũng chỉ là sự vô tình không cố ý, vợ chồng tôi cũng không trách móc nó làm gì. Nó nói với tôi là nó sẽ nghỉ học, lên Bình Dương làm công nhân để dành tiền bồi thường lại cho tôi. Nhưng tôi cười rồi khuyên nhủ nó, con làm biết bao giờ mới được 100 triệu đồng. Với lại con còn đang đi học, thôi thì cố gắng mà học đi, có lẽ tại số của cậu không được hưởng cái phước đó".

Được vợ chồng ông Tùng và người thân khuyên nhủ nhiều lần K. mới nguôi ngoai được phần nào, nhưng K. vẫn luôn dày vò bản thân mình. Ông Tùng còn cho biết thêm, nhưng ngày sau đó, K. rất buồn phiền về lỗi lầm của mình. Mọi người trong gia đình đều sợ rằng K. sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy, tìm mọi cách để đền cho cậu mình số tiền 100 triệu đồng.

Việc ông Tùng trúng vé số 100 triệu đồng nhưng không nhận được, gây xôn xao trong dư luận xã Mỹ Khánh một thời gian dài. Người dân trong xã đều tiếc nuối, thông cảm cho hoàn cảnh của ông Tùng, một người hàng xóm của ông Tùng cho biết: "Thấy cũng tội nghiệp ông Tùng thiệt, nhà nghèo không có "cục đất chọi chim" đến khi trúng số thì gặp phải cảnh này. Bà con trong ấp đều cố gắng tác động đến các cơ quan chức năng địa phương với hy vọng giúp ông Tùng lãnh được số tiền trúng thưởng nhưng không được kết quả gì".

Ông Tùng cho biết: "Lúc tôi gặp ông Võ Văn Tuấn, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang để trình bày hoàn cảnh. Lúc đó ông Tuấn cũng thông cảm với tôi lắm, ông triệu tập cuộc họp để bàn bạc về trường hợp của tôi, nhưng rồi kết quả tôi vẫn không nhận thưởng được vì theo quy định thì tôi không được nhận thưởng. Ông Tuấn còn nói với tôi, nếu là giải thưởng nhỏ ông có thể móc tiền túi ra thưởng cho tôi nhưng trị giá tờ vé số lớn quá nên ông không thể".

Ông Tùng tâm sự thêm: "Đến bây giờ tôi cũng không hy vọng trông mong gì nữa rồi, ai chỉ cho cách gì tôi cũng thử nhưng kết quả vẫn không được. Chỉ còn vài ngày nữa là hết thời hạn 60 ngày. Qua thời hạn này là coi như mọi chuyện là dĩ vãng rồi". Nói là vậy nhưng ông Tùng vẫn giữ gìn rất kĩ lưỡng tờ vé số rách, khi được chúng tôi ngỏ ý muốn xem tờ vé số, ông hào hứng chạy đi lấy cho chúng tôi xem. Có lẽ, trong thâm tâm của người nông dân nghèo khổ vẫn còn nuôi hy vọng cuối cùng mình sẽ được xem xét cho nhận thưởng. Nhưng hy vọng đó chỉ là hy vọng rất mong manh.           

Không thể giải quyết cho nhận thưởng được

Ông Võ Văn Tuấn - chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang cho biết, theo quy định nhận lãnh vé số trúng thưởng thì  tờ vé số phải còn nguyên hình, nguyên số, không tách rời chắp vá. Quy định này đã được in rõ sau mỗi tờ vé số. Trường hợp tờ vé số trúng thưởng của ông Tùng đã tách rời làm hai mảnh, nên công ty không thể giải quyết cho nhận thưởng được. 

Việt Nhi

Người phụ nữ bán vé số nguyện hiến xác cho y học

Chủ nhật, 24/03/2013 | 12:49
Chị Nguyễn Thị Hồng Điệp (43 tuổi, ngụ ấp 4 La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) nói một cách vô tư: "Cứu người là bổn phận, trách nhiệm của bất cứ ai, chứ đâu phải riêng tôi".

Bán vé số lại bị lừa... trúng thưởng xổ số

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Khi đến công ty xổ số đổi vé lấy tiền nhiều người sững sờ khi biết vé số đó không hề trúng thưởng. "Dở khóc dở cười", họ chỉ biết ngậm ngùi thầm trách mình cả tin.

Làng nghèo trúng xổ số lớn nhất thế giới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
Người dân làng Granen, tỉnh Huesca (Tây Ban Nha) đã trúng một phần trong gói 3 tỷ USD.

Trúng số 100 triệu nhưng không được nhận tiền

Thứ 3, 26/03/2013 | 14:58
Người gặp chuyện xui rủi hy hữu này là ông Dương Văn Tùng, ngụ tổ 15, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.