Lực lượng làm nhiệm vụ kết hợp với lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.
Tin tức mới cập nhật sáng 31/7, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại căn gác gỗ tại số 91, đường Phan Bội Châu, khóm 3, phường 7, TP. Cà Mau (Cà Mau) khiến 6 người trong gia đình chết thảm.
Thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 0h ngày 31/7. Người dân sống gần hiện trường cho biết, khi đám cháy vừa bùng lên, lực lượng dân phòng tuần tra đã phá cửa chính nhà nạn nhân và đưa bà Trần Thị Lê ra ngoài; dùng nước dập lửa và gọi cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, đám cháy xảy ra tại căn nhà gác gỗ, có nhiều vật liệu dễ cháy nên lực lượng phòng cháy chữa cháy phải bơm nước từ trên mái xuống để dập lửa.
Khi đám cháy vừa xảy ra, có hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem.
Lúc đầu, bà Lê xác định, có 5 người chết lần lượt là ông Trần Quang Tiên (58 tuổi, giáo viên Trường THPT Cà Mau), bà Trần Kim Anh (59 tuổi, vợ ông Tiên), Trần Kim Hằng (28 tuổi, con gái của vợ chồng ông Tiên), Quách Gia Hy (6 tuổi, con trai bà Hằng) và Trần Thảo Vi (9 tuổi, cháu nội vợ chồng ông Tiên).
Ngay trong đêm, ông Lâm Văn Bi (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau) cùng lãnh đạo nhiều cơ quan chức năng tỉnh và TP. Cà Mau đã đến hiện trường động viên, chỉ đạo và hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Tuy nhiên, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện Trần Quang Toàn (23 tuổi, cháu bà Lê) đã tử vong trong đám cháy.
“Vào thời điểm trên, tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng đập đùng đùng, tiếng kêu cứu… Giật mình mở của ra xem thì nhìn thấy khói bốc lên, rồi lửa đỏ phà qua cửa sổ…”, một người