ĐKVĐ Chelsea hiện đang trải qua một mùa giải vô cùng thất vọng. Mới qua 17 vòng, nhưng cựu HLV Mourinho và các học trò đã để thất thủ tới 9 trận. Chính thành tích nghèo nàn này khiến cho ‘The Blues’ dù không muốn cũng phải tại vị ở vị trí thứ 15 trên BXH với 20 điểm ít hơn đội dẫn đầu Leicester City, đồng thời chỉ cách nhóm xuống hạng số điểm của một trận thắng.
Việc ‘Người Đặc Biệt’ phải nói lời chia tay với Chelsea chẳng khiến ai bất ngờ. Mourinho ra đi, nhưng ông vẫn để lại muôn vàn sự bề bộn. Bởi thế, nhiệm vụ của ‘người mới’ Hiddink là không hề dễ dàng.
Chiến lược gia người Hà Lan từng gắn bó với Chelsea vào năm 2009. Ông đưa đội bóng này giành FA cup năm đó, đồng thời vào tới bán kết Champions League và chỉ chịu thất bại oan uổng trước Barcelona. Với quá khứ oai hùng từng có, rõ ràng, người hâm mộ đang chờ đợi Hiddink tiếp tục làm được nhiều điều.
17 trận đã qua ở đấu trường quốc nội, hàng công của ‘The Blues’ mới chỉ ghi được 21 bàn, và để thủng lưới tới 27 lần. Đây là một con số chẳng ai dám tin trước khi mùa giải mới bắt đầu.
‘Tân binh’ Watford thì ngược lại. Những tưởng với tư cách đội bóng mới lên hạng, họ sẽ bị choáng ngợp ở đấu trường cao nhất xứ sở sương mù, nhưng không, dưới bàn tay của Quique Flores, CLB này đang tận hưởng một mùa giải thành công, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại.
Kể từ trận thua trước MU tại Vicarage Road tháng trước, Watford đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở Premier League. Họ đánh bại Aston Villa, Norwich City và Sunderland, trước khi hạ gục Liverpool với tỉ số 3-0 ở vòng đấu vừa rồi.
Trong tấn công, Watford sử dụng những đường chuyền dài có sự chuẩn bị từ trước, tận dụng thể hình và sức càn lướt của bộ đôi Ighalo và Deeney. Cây săn bàn người Nigeria - Odion Ighalo