Trước chuyến hành quân đến sân St.Mary's của Southampton ở vòng 27 Premier League, đội bóng dưới quyền HLV Hiddink vẫn chưa từng nếm mùi thất bại kể từ đầu mùa này. Thế nhưng không nhiều người dám tin Chelsea kéo dài được chuỗi thành tích ấn tượng đó khi đối thủ là Southampton đang có phong độ cao và phòng ngự đầy chắc chắn. Thực tế The Blues đã trải qua 45 phút đầu tiên với sự bế tắc và nhận bàn thua trước khi vệ Baba Rahman mắc sai lầm nghiêm trọng giúp cho Shane Long ghi bàn mở tỉ số ở phút 42.
Chelsea đã ngược dòng giành 3 điểm trước Southampton.
Nhà cầm quân người Hà Lan đã rút tội đồ Rahman ra ngay đầu hiệp 2 sau sai sót mắc phải nhưng Chelsea vẫn chẳng có thấy sự khởi sắc là mấy. Những nỗ lực của đội khách chỉ được đền đáp ở phút 75, Cesc Fabregas hạ gục thủ môn Fraser Forster với pha nửa chuyền nửa sút. Để rồi 1 phút trước khi hết giờ, hậu vệ Branislav Ivanovic đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Willian mang về chiến thắng 2-1 cho The Blues.
HLV Hiddink tỏ ra rất hài lòng về kết quả chung cuộc và tin rằng đó là điều mà đội nhà xứng đáng nhận được sau những gì đã nỗ lực. “Chelsea đã khởi đầu khó khăn trong 20 phút đầu tiên nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại và đúng ra phải có bàn trong hiệp 1 khi chiếm lĩnh thế trận. Southampton đã có 1 bàn, một món quà của hàng phòng ngự khiến chúng tôi đối mặt với thất bại. Nhưng toàn đội đã có phản ứng tốt, có tinh thần vươn lên đáng khen và làm được những điều vượt qua cả giới hạn của bản thân”, ông thầy 70 tuổi chia sẻ với Sky Sports.
HLV Hiddink hài lòng về chiến thắng của đội nhà.
Thuyền trưởng tạm quyền của The Blues cũng không quên ca ngợi tinh thần chiến đầu nơi các học trò. “Chúng tôi đã để hòa khá nhiều trong thời gian qua và đó là lúc các cầu thủ thiếu đi sự tự tin. Giờ đây