Xác người cháy giữa công xưởng
Mấy ngày nay, người dân ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ việc anh Trương Bá L. (25 tuổi, quê Trà Vinh) bị đồng nghiệp là Vắn Cống Bảo (23 tuổi, quê Đồng Nai) giết hại rồi đốt xác phi tang ngay tại xưởng của công ty sản xuất bao bì nhựa Tài Vạn Phúc (số A6/10B, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Xưởng sản xuất bao bì nhựa Tài Vạn Phúc, nơi xảy ra vụ án mạng.
Theo tin nhanh ban đầu từ CQĐT, sáng 19/6, trong lúc làm việc, L. và Bảo xảy ra cự cãi, lúc này chị L.T.M.H. (21 tuổi, ngụ quận 11) là chủ xưởng sản xuất bao bì nhựa Tài Vạn Phúc có hỏi nguyên nhân thì được biết trước đó L. lấy điện thoại của Bảo để sử dụng nhưng không hỏi.
Thấy sự việc không nghiêm trọng nên chị H. lên tiếng khuyên can và kêu cả hai trở lại làm việc. Đến trưa cùng ngày, mẹ chồng chị H. là bà L.T.T. đến xưởng gọi Bảo và L. đi ăn cơm nhưng không thấy hai người này đâu. Lúc này bà T. đi ra phía sau xưởng thì nhìn thấy trên nền nhà có nhiều vệt máu khô, kéo dài đến cửa nhà tắm và thấy nơi đây có khói bốc lên kèm mùi dầu hôi nồng nặc.
Nghi có chuyện chẳng lành, bà T. hô hoán mọi người xung quanh đến kiểm tra thì hoảng hồn phát hiện một xác người đang bị cháy đen.
“Đời tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì kinh khủng như vậy. Tới tận ngày hôm nay tôi vẫn còn bị ám ảnh”, bà T. cho biết.
Những người có mặt tại hiện trường đã gọi điện báo ngay cho Công an huyện Bình Chánh. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Bằng những biện pháp nghiệp vụ chuyên môn và từ những thông tin, đặc điểm nhận dạng do người dân cun