Giàng Lảng là con thứ 6 trong một gia đình nông dân ở xã Cao Sơn - huyện Mường Khương. Bố Lảng từ lâu đã mất vì bạo bệnh. Gia đình có 9 anh, chị em thì hầu như đã xây dựng gia đình, chỉ còn hắn với 2 người em còn lại ở với mẹ.
Vốn bản chất gia đình thuần nông nhưng trời phú cho Giàng Lảng một vẻ đẹp trai, sáng sủa hơn người. Tuy nhiên, do ham chơi lười học, Lảng cũng chỉ học hết lớp 7 rồi nghỉ ở nhà lêu lổng. Có những lần Lảng bỏ nhà đi chơi hàng tháng sau mới về.
Cho đến năm 2008 thì Giàng Lảng đi khỏi nhà biệt tăm, biệt tích. Mẹ hắn đã già, các anh, chị em đã xây dựng gia đình mỗi người một nơi nên họ cũng chẳng quan tâm xem hắn đi đâu, làm gì.
Sau khi bỏ nhà ra đi, Giàng Lảng lang thang làm thuê, làm mướn, có khi lên khu vực cửa khẩu bốc vác thuê cho dân buôn. Tiếp xúc với phồn hoa đô hội hắn luôn nung nấu ý định kiếm nhiều tiền để trở thành công tử phố núi.
Giàng Lảng
Trong những lần qua lại giữa hai bên biên giới, Giàng Lảng phát hiện một số người đàn ông Trung Quốc muốn mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ. Hắn bắt đầu nung nấu ý định tìm kiếm phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc từ đó.
Trước đó, khi mới bỏ nhà đi, Giàng Lảng đã lang thang ở khu vực huyện Mường Khương và kết giao với Giàng Phớ (SN 1985, trú tại thôn Na Lốc 3 - xã Bản Lầu - huyện Mường Khương) - là một tên buôn bán người chuyên nghiệp. Lảng đã bàn bạc với Phớ về kế hoạch buôn người. Trách nhiệm của Giàng Lảng là tìm và lừa phụ nữ, còn Giàng Phớ sẽ làm nhiệm vụ bán sang Trung Quốc.
Vào khoảng tháng 11/2008, Giàng Lảng và Giàng Phớ đi xuống thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên chơi. Được một hôm thì Giàng Phớ về trước, Giàng Lảng ở lại chơi với một số người bạn của Giàng Phớ.
Một trong số bọn họ đã cho Giàng Lảng số điện thoại của thiếu nữ Cư Thị Nhử (SN 1990, trú tại thôn Bản Cau 1 - xã Tân Dương - huyện Bảo Yên). Giàng Lảng đã gọi điện làm quen với Nhử.
Hình chỉ có tính minh họa
Với vẻ đẹp trai, tài ăn nói làm xiêu lòng người, Lảng nhanh chóng chiếm được tình cảm của Nhử. Biết cá đã cắn câu, Lảng rủ Nhử về nhà mình chơi, Nhử đã tin tưởng đồng ý, đồng thời cho Lảng mượn chiếc xe máy của mình làm phương tiện đi lại. Thực chất Lảng đưa Nhử về thành phố Lào Cai chơi.
Trên đường đi hắn gọi điện cho Giàng Phớ nói là đã tìm được một đứa con gái, đang trên đường về. Giàng Phớ bảo Giàng Lảng cứ đưa hàng đi vào con đường mòn ở thôn Nậm Sò - xã Bản Phiệt - huyện Bảo Thắng, Phớ sẽ đợi ở đó.
Đến nơi, Giàng Lảng giới thiệu với Nhử rằng Phớ là bạn thân và nói Nhử cứ đi theo Phớ về nhà Lảng trước, Lảng sẽ về sau. Giàng Phớ đã theo con đường mòn giáp biên giữa hai nước đèo Cư Thị Nhử vào sâu trong nội địa Trung Quốc.
Hình minh họa
Nhử không biết đường đi, cứ ngỡ Phớ đang đưa mình về nhà Lảng nên chẳng mảy may nghi ngờ gì. Vào sâu trong nội địa huyện Mã Quan - tỉnh Vân Nam, Phớ bán Nhử cho một người đàn ông Trung Quốc và đem tiền về chia cho Giàng Lảng 1 triệu đồng tiền công tìm được hàng.
Sau khi thực hiện vụ đầu tiên trót lọi, Giàng Lảng dùng thủ đoạn cũ, tán tỉnh các cô gái nhẹ dạ cả tin rồi đưa bán sang Trung Quốc.
Tổng cộng, Giàng Lảng đã lừa 5 cô gái trẻ bán sang Trung Quốc. Chỉ có 2 nạn nhân thoát khỏi địa ngục trần gian trong đó có Giàng Phảy, cô gái được công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam. Cô đã bước ra làm nhân chứng vạch mặt bộ mặt đểu giả của Lảng trong phiên xét xử.
Tống Huệ
* Tên nạn nhân đã được thay đổi