Tin tức vừa nhận được, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 25/10 tại khu tập thể ở ngõ 50, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An).
Vào thời điểm trên, người dân khu vực nghe tiếng kêu cứu của chị Phạm Thị N. (trú cùng khu tập thể) nên lập tức chạy đến.
Tại đây, nhiều người hoảng hốt khi nhìn thấy chị N. đang đứng trước cửa nhà, hai tay dính đầy máu và không ngớt lời cầu xin chồng là Lê Đình C. (SN 1973) đang ở trong nhà đừng làm chuyện dại dột.
Con ngõ nhỏ dẫn vào nhà anh Lê Đình C. Ảnh: Zing.vn
Trao đổi nhanh với chị N., được biết, trước đó, anh C. đã tự cầm dao đâm vào ngực rồi đuổi vợ ra và khóa trái cửa cố thủ trong nhà . Chị N. rất lo sợ, bởi anh C. đang bị thương.
Nghe chuyện, một số người hàng xóm đã tiếp cận, ra sức khuyên bảo, thuyết phục anh C. mở cửa để đưa đi cấp cứu nhưng không có kết quả. Thậm chí, người đàn ông này còn lấy gạch ném ra ngoài và dùng dao đe dọa nếu có ai đến gần.
Nhận thấy sự việc phức tạp, gia đình đã báo cáo lên chính quyền và Công an phường Quán Bàu. Ngay sau đó, tổ công tác do Trung tá Đặng Hải Triều, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 trực tiếp chỉ huy lập tức có mặt. Dù cho mọi người thuyết phục thế nào, anh C. vẫn không chịu mở cửa và còn la hét, dọa giết nếu ai đó bước vào.
Trước tình hình cấp bách, trung tá Triều đã leo vào nhà từ phía sau để thuyết phục người đàn ông này bỏ dao xuống. Sau hơn 10 phút trò chuyện, vận động và trấn an tâm lý, anh C. đã có thái độ hợp tác, bỏ dao xuống và đồng ý để người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Thời điểm nhập viện, anh C. bị thương nặng, mất máu nhiều do nhiều vết dao đâm ở vùng ngực trái, cách tim 0,5 cm.
Tin nhanh từ hàng xóm, hai ngày gần đây, anh C. có biểu hiện không bình thường, rất dễ