Vào khoảng 10h ngày 16/3, phóng viên đến trụ sở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để liên hệ làm việc về một số vấn đề trên địa bàn xã. Tuy nhiên vào thời điểm trên tất cả các phòng ban của UBND xã này đều khóa kín. Cán bộ công chức tại đây không ai làm việc.
Trụ sở xã Hưng Đạo vắng như...chùa Ba Đanh
Phóng viên đến tận phòng của Chủ tịch xã, Phó chủ tịch xã, Bí thư, Trưởng công an, địa chính… đều trong tình trạng “cửa đóng then cài” kín mít. Duy chỉ có phòng Ban CHQS xã tầng 1 cửa vẫn mở nhưng không có người bên trong. Còn phòng Phụ nữ vẫn còn một nhân viên đang làm việc.
Hỏi về việc các cán bộ, nhân viên công chức không thấy một ai thì người phụ nữ này cho biết, mọi người đang tham gia giải bóng đá giữa các xã do huyện tổ chức. Chị này cho biết do đang làm dở một văn bản nên không tham gia được, còn những người khác đi lúc nào thì chị không rõ.
Phòng Chủ tịch khóa cửa kín mít trong giờ hành chính
Tại phòng bộ phận một cửa nơi tiếp nhận và trả hồ sơ cho công dân thì không khóa, khi phóng viên bước vào vẫn có 2 người đang trực. Sau khi giới thiệu, xuất trình giấy tờ, phóng viên xin được liên hệ với các cán bộ xã để làm việc, tuy nhiên 2 nhân viên này cho biết tất cả các cán bộ chủ chốt không có mặt tại trụ sở vì đang bận đi… xem đá bóng.
Theo đó, mọi người đã đi từ sớm, còn Chủ tịch xã thì mới đi tầm khoảng 30 phút trước. Nếu phóng viên đến sớm tí nữa thì gặp, còn bây giờ phải chờ đầu giờ chiều.
Người phụ nữ này đến xin dấu nhưng không có ai nên phải trở về
Vào thời điểm này có 2 người dân đến xin dấu nhưng do trụ sở không có ai nên đành thất thiểu ra về. “Sáng nay tôi có việc bậ