Trở về từ vòng bảng AFF Cup 2016, các cầu thủ Indonesia được ban huấn luyện cho phép “xả trại”. Phải tới hôm 29/11, toàn đội mới hội quân trở lại. Tuy nhiên, ngay trong buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho trận bán kết, tiền đạo đội trưởng Boaz Solossa bất ngờ ngồi ngoài.
Nguồn tin ban đầu cho biết, Solossa dính chấn thương đùi và phải đến bệnh viện kiểm tra. Khả năng anh ra sân ở cuộc so tài với Việt Nam vì thế vẫn còn bỏ ngỏ.
Theo tiết lộ từ ESPN, chính ban huấn luyện xứ Vạn đảo cũng tỏ ra khó hiểu với tình hình hiện tại của Solossa. Trợ lý HLV trưởng Wolfgang Pikal phát biểu: "Tôi không chắc anh ta đang gặp vấn đề gì. Nhưng anh ta liên tục nôn mửa và than phiền mệt mỏi. Solossa sẽ được nghỉ ngơi cho đến khi hoàn toàn hồi phục. Rất may là các cầu thủ khác trong đội hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn tập luyện tốt".
Tình hình hiện tại đặt ra nghi vấn liên quan đến việc thắt chặt kỷ cương của Indonesia. Việc các cầu thủ không phải tập trung ít ngày rất có thể đã khiến họ xao nhãng trong việc giữ gìn thể trạng. Nói cách khác, người Indo đang tự làm khó mình.
Trước Solossa, HLV Riedl vốn đã đau đầu về bài toán nhân sự. Cặp trung vệ Fachrudin Aryanto và Rudolof Basna sẽ vắng mặt vì vấn đề thể phạt, trong khi Irfan Bachdim đã làm khán giả ở giải vì chấn thương nặng.
Từ đầu năm 2016, Boaz Solossa đang có phong độ cao. Sau 7 trận, anh ghi 5 bàn. Ở vòng bảng AFF Cup vừa xong, chân sút này cũng 2 lần “nổ súng”, một vào lưới Thái Lan, một vào lưới Philippines.
Solossa gây ấn tượng bởi khả năng chớp thời cơ tốt, tốc độ cao. Sự có mặt của anh trong vòng 16m50 mang đến nhiều nguy hiểm cho đối thủ. Cách đây gần 2 tháng (8/11), trong trận giao hữu giữa Indonesia và Việt Nam, ngôi sao 30 tuổi từng buộc Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng trên sân Mỹ Đình.
Xét ở góc độ khác, Boaz Solossa là người rất có duyên với khung thành “Những ngôi sao vàng”. Năm 2004, ở kỳ AFF Cup mà ĐT Việt Nam bị đội bóng xứ Vạn đảo đả bại 3-0, Solossa là tác giả của một trong ba pha lập công.
Trần Anh
(Theo ESPN)