Tuy nhiên, do tàu bị lật úp dưới đáy sông, nước chảy xiết, lạnh lẽo trong đêm tối, xác bé Khánh vẫn bị kẹt trong góc sâu của khoang tàu. Tổng số người thiệt mạng được xác định là 16. Lúc này, không khí nặng nề, u ám bao phủ toàn bộ khu vực Dìn Ký. Ban cứu hộ cứu nạn đang tập trung bơm phao để kéo tàu lên bờ.
Dưới đây là chùm ảnh tang thương trong vụ lật tàu du lịch 2 tầng tối 20/5:
Người nhà bà Trần Thị Tương đau buồn, khóc ngất khi nhận thi thể người thân
Bàn thờ được lập ngay nhà hàng Dìn Ký
Thi thể bà Trần Thị Tương
Người thân một gia đình Trung Quốc đã khóc nấc khi nhận ra xác người nhà
Các lực lượng cứu hộ khẩn đưa thi thể các nạn nhân lên bờ
Các vị sư làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân ngay bên bờ sông
Dưới tiết trời nắng gắt, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc cật lực
Giữa trưa nắng chang chang, nhưng rất đông người dân vẫn đứng trên bờ (từ Hóc Môn, TPHCM) để ngóng theo cuộc trục vớt
Gia đình anh Quách Lương Tài đau khổ khi có 9 người thân bị nạn, trong đó có vợ và 2 con của anh
Người nhà nạn nhân khóc ngất khi nhận ra thi thể người thân
Các thi thể nhanh chóng được đưa lên khỏi mặt nước
Người thân các nạn nhân òa khóc khi nhận được thi thể
Chị Phạm Thị Hiền, mẹ của cháu Phạm Xuân Khánh, vô vọng nhìn ra sông Sài Gòn
Bùi Huế (tổng hợp)