Chuyện của cô dâu
Mới đây, dư luận tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), bất ngờ với đám cưới của cô gái đồng tính nữ Phan Thị Bích Hà (SN 1993, ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và chàng trai chuyển giới Nguyễn Trúc Vy (SN 1987, ngụ TP. Nha Trang). Ngay trong ngày cưới, không chỉ thành viên trong cộng đồng LGBT (những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và hoán tính) mà còn cả những người dị tính đến dự, để tận tường hai cô gái tổ chức đám cưới thì sẽ như thế nào. Tuy nhiên, điều ít ai biết được, đằng sau đám cưới ấy là cả một chuyện tình đầy nước mắt.
Vy và Hà hạnh phúc trong ảnh cưới.
Hà kể, gia đình sống tại một vùng quê nghèo của thị xã Ninh Hòa. Cha mẹ làm nông, vất vả lắm mới nuôi đủ các con. Ông bà là người hiền lành, chân chất, luôn sống trọn vẹn cho con, mong muốn, núm ruột lớn lên sẽ trở thành người tốt, ngập tràn hạnh phúc. Hà tự dặn lòng sẽ không bao giờ khiến cha mẹ buồn phiền. Sinh ra và lớn lên trong hình hài của một cô gái, Hà thích mặc váy, thích làm duyên, dưỡng tóc dài và luôn dịu dàng. Với khuôn mặt dễ nhìn, nước da trắng cùng giọng nói ngọt ngào, cô luôn giành được sự chú ý của nhiều chàng trai. Thậm chí, không ít thanh niên sẵn sàng “trồng cây si” với hy vọng lọt vào mắt xanh của Hà. Nhiều cô bạn ghen tị bởi sự ưu ái của tạo hóa.
Điều đáng nói, trái tim Hà không rung động trước bất kỳ chàng trai nào. Dù, đó là người học giỏi, đẹp trai hay thiếu gia lắm tiền. Nhiều khi, cô tự hỏi tại sao lại như vậy. Thấy bạn bè đồng trang lứa đều có đôi, có cặp, hẹn hò, cô cũng ao ước. Thậm chí, Hà từng thử ép mình có tình cảm với một chàng trai để giống bạn bè, nhưng lòng luôn cảm thấy bất an và không thành công.
Năm 17 tuổi, Hà bất ngờ gặp Vy. Biết Vy là một cô gái chuyển giới thành nam nhưng vẻ đẹp, cách trò chuyện lôi cuốn của Vy đã thực sự thu hút cô gái mới lớn