Cô gái bị bạo lực trở thành người mẫu

Cô gái bị bạo lực trở thành người mẫu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
0
Sophie Russell (16 tuổi) sống ở thị trấn Market Rasen (Lincolnshire, Anh) đã có khoảng thời gian mắc chứng tự kỷ hơn 1 năm sau khi bị một nhóm côn đồ tấn công ngay gần trường học.

Vụ tấn công kinh hoàng

Sophie bị tấn công vào tháng 2/2011 bởi một nhóm côn đồ gồm 4 nữ, 5 nam ngay bên ngoài trường học của cô ở Louth (Lincolnshire). Lúc đó, Sophie vừa tan học và đi bộ đến nhà bạn trai cô. Nhóm côn đồ dường như đã đợi Sophie ở ngoài cổng trường từ rất lâu; vừa nhìn thấy cô là cả bọn cùng lao vào tấn công. Điều độc ác là chúng đấm, đánh chủ yếu vào mặt Sophie khiến khuôn mặt cô bị tổn thương nặng nề.

Sau khi bị nhóm côn đồ đánh đập dã man, Sophie bỏ chạy và trốn đằng sau một bức tường; gọi điện thoại cho cha tới trợ giúp và đưa cô đến bệnh viện. Sophie được xuất viện ngay tối hôm đó nhưng những tổn thương trên mặt vô cùng nghiêm trọng. Cuộc tấn công để lại cho Sophie một vết sẹo lớn trên môi trên, mũi bị gãy, xương mặt bị vỡ... và nghiêm trọng hơn là cô bị rối loạn tinh thần sau chấn thương.

Nói về cuộc tấn công vào năm 2011, Sophie vẫn chưa hết bàng hoàng: "Những gì tôi đã trải qua thực sự là những chấn thương kinh khủng cả về thể chất lẫn tinh thần. Lúc đó, tôi đang đi bộ đến nhà bạn trai và không hề ngờ tới cuộc tấn công dã man này. Trong lúc đau đớn vì bị đấm đá liên tục vào mặt, tôi đã lấy hết sức bình sinh để nhảy qua bức tường chạy trốn bọn chúng.

Sau khi đã nấp sau bức tường, tôi gọi điện cầu cứu cha tôi và ông đến đưa tôi tới thẳng bệnh viện. Tuy vụ tấn công đó không đe dọa tính mạng tới tính mạng nhưng bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thật khủng khiếp. Tôi thậm chí không biết tại sao họ lại đánh tôi dã man như vậy". Điều bất bình hơn là đám du côn tấn công Sophie ngày hôm đó lại chỉ bị cảnh sát cảnh cáo vài câu rồi cho tại ngoại.

Pháp luật - Cô gái bị bạo lực trở thành người mẫu

Sophie nói lời cảm ơn những người đã tấn công cô bởi nhờ họ mà cô mới tìm lại được sự tự tin và mạnh mẽ như hiện nay.

Tôi cảm ơn những người đã đánh mình

Sau khoảng thời gian tồi tệ chủ yếu vì chấn động tâm lý, Sophie dần lấy lại được tinh thần. Cô bắt đầu những cuộc phẫu thuật tái tại lại khuôn mặt bị vỡ và trở lại trường học. Đặc biệt hơn, Sophie còn chia sẻ rằng cuộc tấn công dã man ấy đã cho cô nghị lực phi thường để theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Sau nhiều đợt phẫu thuật, khuôn mặt Sophie còn xinh đẹp hơn lúc trước và cô đã tự tin tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu quốc gia.

Thậm chí Sophie còn nói lời cảm ơn tới những kẻ tấn công cô: "Tôi cảm ơn những người đã đánh tôi ngày hôm đó bởi nếu không có sự xuất hiện của họ, tôi sẽ không thể trở thành một người mạnh mẽ và tự tin như ngày hôm nay. Tôi đã trải qua những giờ phút sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng nhất; nhưng cũng từ những giờ phút ấy mà tôi có quyết tâm đứng lên để chứng minh bản thân một cách quyết liệt hơn. Hiện tại, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều; tôi đang có vô số tham vọng, đó là nhờ họ".

Hiện tại Sophie rất lạc quan, cô đã bỏ lại những tổn thương trong quá khứ và mạnh mẽ hướng tới những mục tiêu tương lai. Sophie nói rằng cô cảm thấy chưa bao giờ mình hạnh phúc như bây giờ. Sophie đang đứng trước vòng chung kết của cuộc thi người mẫu quốc gia và phải cạnh tranh với 200 ứng cử viên khác để giành ngôi quán quân. Nếu thắng, cô sẽ nhận được một hợp đồng dài hạn với công ty người mẫu và hình ảnh cô sẽ xuất hiện trên bìa một tạp chí phụ nữ nổi tiếng. "Người mẫu là nghề mà tôi thích từ khi lên 4 tuổi.

Tuy nhiên, tôi luôn tự ti rằng mình không thể làm được nghề đó và phải chọn một nghề khác. Trong những ngày tháng bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần sau vụ tấn công, tôi đã tự nhủ mình phải luôn mạnh mẽ để vượt qua. Và sự tự tin cũng quay trở lại với tôi, tôi tin rằng mình sẽ làm được...

Tất cả các phần phẫu thuật trên khuôn mặt bây giờ đã hoàn chỉnh và cuộc sống của tôi đang diễn ra rất tốt đẹp. Hiện nay, tôi đang làm việc chăm chỉ để hướng tới sự nghiệp là một người mẫu chuyên nghiệp và trở thành chính tôi một lần nữa", Sophie cho biết. Sophie cũng được chọn là một trong những người rước đuốc cho Olympic London 2012.

Gia Hân (Theo Dailymail)


Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Bắt nữ giúp việc trộm tài sản chỉ sau 2 giờ truy xét

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:01
Do biết được vị trí chủ nhà cất giấu tài sản, nữ giúp việc đã lấy trộm rồi bán mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bình Thuận: Điều tra vụ một thuyền viên bị rớt xuống biển tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:11
Ngày 7/5, Công an thị xã La Gi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc một thuyền viên tử vong.

Xác minh thanh niên cầm vật giống súng ẩu đả trước quán bar ở Huế

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:03
Cơ quan Công an TP.Huế đang khẩn trương làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, trong đó có một người cầm vật giống súng.

Giao xe máy cho con điều khiển gây tai nạn chết người, mẹ bị khởi tố

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:43
Với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn làm một người chết, bà Lan đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Lý do khiến người đàn ông U70 đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:30
Tại phiên toà, ông Khoong đã khai nhận lý do dẫn đến hành vi đâm bạn nhậu tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Khởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01
Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.