Cô gái thiểu năng bị hàng xóm giở trò đồi bại

Cô gái thiểu năng bị hàng xóm giở trò đồi bại

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Cô gái đi từ trong vườn vào nhà, vẻ mặt đầy hoảng sợ, khi soi đèn pin, đứa em gái mới phát hiện chiếc áo chị đang mặc bị dính bùn đất, quần thì mặc trái và có vết máu. Gặng hỏi mãi, chị mới nói là vừa bị thằng Th cưỡng hiếp.

Khi hàng xóm "mọc râu xanh"

Đã hơn nửa tháng trôi qua, người dân khu 4 (xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ)å vẫn chưa hết bàng hoàng và căm phẫn trước vụ việc chị Đ.T.H (SN 1983), là một cô gái bị thiểu năng trí tuệ bị gã hàng xóm Hoàng Văn Th (SN 1986 cùng thôn) giở trò đồi bại.

Pháp luật - Cô gái thiểu năng bị hàng xóm giở trò đồi bại

Chị H tỏ ra khiếp sợ và lảng tránh đối với tất cả những người lạ sau khi vụ việc xảy ra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/9, chị Đ.T.H đang đứng chơi ở ngoài hiên nhà bỗng dưng có một người thanh niên lạ đến ôm chầm từ phía sau người, rồi kéo chị H ra khu vườn ngay sau nhà và giở trò đồi bại. Mặc cho chị H đau đớn, giãy giụa nhưng với thể lực của gã trai lực điền đang sôi sục thú tính lại thêm những lời đe dọa giết hại, chị H phải cắn răng chịu đựng. Thỏa mãn thú tính, đối tượng Th thản nhiên bỏ về, để mặc chị H trong cơn hoảng loạn.

Dù vụ việc xảy ra đã hơn nửa tháng nhưng chị H vẫn tỏ ra hoang mang cực độ. Chị H kể lại: "Trong lúc bố mẹ đi làm xa chưa về, tôi ở nhà trông nhà, thì thấy Th từ đằng sau ôm chặt lấy, rồi dùng sức kéo tôi ra phía vườn sau nhà. Hắn (đối tượng Th - PV) vừa kéo xềnh xệch, vừa bịt miệng khiến tôi không thể nào kêu lên được. Khi ra đến vườn được một đoạn, cách nhà khoảng 20m, hắn vật tôi xuống rồi giở trò đồi bại".

Em Đ.T. L (em gái của chị Đ.T.H - PV) cho biết: "Khoảng 19h45' ngày 22/9, em thấy chị H đi từ trong vườn vào nhà, trông vẻ mặt rất hoảng sợ. Thấy chị có biểu hiện khác lạ nên em mới hỏi xem bị làm sao nhưng chị không nói. Một lúc sau khi soi đèn pin, em mới phát hiện chiếc áo chị đang mặc bị dính bùn đất, quần thì mặc trái và có vết máu. Biết là chị gặp chuyện chẳng lành nên em gặng hỏi mãi chị mới nói là vừa bị thằng Th cưỡng hiếp. Bức xúc và đau xót trước sự việc chị gái bị cưỡng hiếp, ngay lúc đó em đã viết đơn chuyển lên công an xã Phú Lạc kể lại rõ sự việc".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Phú Lạc đã báo cáo lên công an huyện Cẩm Khê và đối tượng Hoàng Văn Th bị bắt ngay sau đó.

Pháp luật - Cô gái thiểu năng bị hàng xóm giở trò đồi bại (Hình 2).

Ngôi nhà chị H. đang sinh sống.

Bất hạnh của cô gái mang "tâm hồn trẻ thơ"

Căn nhà mà gia đình chị H đang ở nằm sâu trong một ngõ nhỏ, thuộc Khu 4 xã Phú Lạc. Nói là nhà cho oai nhưng thực ra chỉ là những tấm prô - xi - măng ghép lại. Đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài mấy chiếc giường cũ ọp ẹp. Từ ngày xảy ra chuyện, gia đình chị H cứ như có đám tang vậy. Bữa cơm vốn đạm bạc lại càng thêm đắng chát bởi những giọt nước mắt uất hận.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình chị H thuộc diện nghèo nhất nhì trong xã. Bố mẹ H đi làm thuê mãi dưới tỉnh Vĩnh Phúc từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà. Hàng ngày chỉ có H và em gái L ở nhà nấu ăn và trông nhà.

Không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm, bà Nguyễn Thị Q (mẹ H) cho biết: "Tôi sinh hạ được 5 người con, hai cô con gái đầu là con của ông trước. Nhưng do bị bệnh tật ốm đau nên ông ấy đã bỏ mẹ con tôi mà đi khi cháu Đ.T.H mới lên 3 tuổi. Tôi đã đi bước nữa và sinh được 3 cháu. Cô con gái cả đã xây dựng gia đình được 6 năm, cháu Đ.T.H là con thứ hai trong gia đình. Nó bị thiểu năng trí tuệ từ khi mới lên 3 tuổi nên cứ ốm yếu suốt chẳng làm ăn được gì. Mỗi tháng còn phải mất mấy trăm nghìn tiền thuốc. Ngoài ra, trí nhớ của cháu rất kém, không được như người ta nên không thể đi học, suốt ngày chỉ ở nhà chơi. Khi lớn lên, nó biết giặt quần áo cho bản thân là tốt lắm rồi. Cháu nó đã lớn mà cứ ngây ngô như một đứa trẻ con ấy".

Ông Đào Văn M (bố dượng của Đ.T.H) nói: "Cháu Đ.T.H không phải là con đẻ của tôi nhưng tôi rất thương cháu. Sự việc xảy ra, tôi cũng đau xót lắm. Vì cuộc sống mà hai vợ chồng phải đi làm ăn xa không có thời gian chăm sóc cho các cháu. Tôi không ngờ cái thằng ấy lại đốn mạt như vậy", ông M. ngậm ngùi nói.

Theo tìm hiểu của PV, chị Đ.T.H được nhà nước hỗ trợ mỗi tháng 180 nghìn đồng từ cách đây 2 năm. Từ ngày xảy ra sự việc, bố mẹ của đối tượng Th có sang xin lỗi gia đình chị Q và xin được bồi thường. Vì là người cùng xóm, hơn nữa vợ đối tượng Th lại đang mang thai nên gia đình chị Q đã chấp nhận bồi thường và rút đơn tố cáo. Được biết, đối tượng Th vốn là thợ xây, hàng ngày đi phụ xây cùng bố mẹ. Th đã cưới vợ và sinh được một người con. Hiện nay, vợ Th đang mang bầu đứa con thứ hai. Tuy nhiên, đối tượng Th có tiếng là lười lao động, lại be bét rượu chè. Cứ mỗi lần đi uống rượu thì hắn lại trêu ghẹo các cô gái trong xã khiến ai cũng tỏ thái độ khinh bỉ.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nghĩa - chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Khê cho biết: "Chúng tôi cũng không biết sự việc xảy ra vì chính quyền địa phương không thông báo. Biết được thông tin này, chúng tôi sẽ đến động viên, thăm hỏi và có chính sách hỗ trợ đối với gia đình". Vụ việc xảy ra, gia đình chị Q và bản thân cháu H là người chịu thiệt thòi nhất. Chúng tôi cũng đang yêu cầu các cơ quan chức năng sớm đưa tên "yêu râu xanh" ra xử lý trước pháp luật".

Công an huyện Cẩm Khê cho biết, mặc dù gia đình nạn nhân đã nhận bồi thường, rút đơn tố cáo và đồng ý hòa giải nhưng về mặt hình sự cơ quan này vẫn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Th.

Phạm Dương


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.