Chiều ngày 26/4, khi vừa dừng xe tại ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng , chưa kịp hỏi mua vé thì một số tay "cò" liền chạy đến chào mời hết sức nhiệt tình. Theo giới thiệu của một tay “cò”, ở đây có bán tất cả các loại vé xem cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC 2015, loại vé khán đài A có giá 700.000 đồng, khán đài B có giá 500.000 đồng, khán đài C có giá là 350.000 đồng.
Khi được hỏi xuất xử vé thì một người trong nhóm này trả lời tỉnh bơ: “Vé không có ở đây, nếu các anh mua thì tui đi lấy”. Cũng theo người này, muốn mua số lượng bao nhiêu cũng có, miễn sao quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng để tránh công an kiểm tra bất ngờ.
Sau đó, khi được yêu cầu xem vé, một người trong nhóm này rút từ trong áo ra một tờ giấy mời. Thắc mắc đây chỉ là giấy mời, không phải vé xem pháo hoa thì “cò” vé này cho hay: “Giấy mời cũng là vé xem pháo hoa, vào được tất”.
Các đối tượng (được khoanh tròn) ngang nhiên rao bán giấy mời xem bắn pháo hoa tại khu vực nhà hát Trưng Vương
Chiều 26/4, trao đổi với PV, đại diện Sở VH - TT&DL Đà Nẵng cho biết: “Về mặt nguyên tắc thì không bán giấy mời xem pháo hoa nhưng có thể do có một số thành phần được mời, không đi được nên bán lại. Năm nay, sở không phát hành giấy mời này, cái này thuộc văn phòng thành phố. Để tìm hiểu, tốt nhất anh nên gọi hỏi văn phòng bên đó chứ tôi không quản lý”.
Dẫn lời ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng trên báo Lao động: “Giấy mời xem pháo hoa chỉ được gửi đến các khách mời đặc biệt chứ bán ở đâu tôi không biết. Tôi sẽ kiểm tra lại”.
Cũng theo báo Lao động, ông Huỳnh Văn Lý, Trưởng Công an phường Hải Châu 1, ông Lý cho biết đơn vị đã mời một số “cò” bán giấy mời làm việc, sau đó cho họ về. Hôm đó tôi không trực nên không nắm rõ. Các anh muốn nắm thông tin thì lên quận mà hỏi”