Côn đồ vô cớ chém người đứt lìa hai bàn tay

Côn đồ vô cớ chém người đứt lìa hai bàn tay

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Những ngày vừa qua, người dân phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe chuyện một băng nhóm giang hồ chém nhầm một người dân vô tội đến đứt lìa hai bàn tay.

Chém người trả thù cá nhân

Khoảng 22h ngày 02/09/2011, anh Nguyễn Hữu Nghị (SN 1987, Đồng Tháp) cùng vợ Huỳnh Thị Thiên Lý ( SN 1992, Cà Mau) đang nằm võng trước hiên nhà không số (vườn kiểng vám tỏi) đường Hiệp Bình, tổ 2, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì bị nhóm của Phạm Thái Thàn Hải (SN 1986); Lê Hiền Vũ (SN 1985); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), Lê Văn Lì (SN 1986), tất cả đều ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM và một thanh niên bạn của Hải (chưa rõ lai lịch) kéo đến.

Mạnh và Hải vào trước, khi đến võng thấy anh Nghị và chị Lý đang nằm, Mạnh dùng dao tự chế chém một nhát từ trên xuống, anh Nghị và chị Lý bỏ chạy vào nhà thì phát hiện anh Nghị bị đứt cổ tay phải (chỉ còn dính da). Lúc này Trịnh Văn Đại (SN 1984) đang ngủ trong nhà cùng vợ con thì nghe tiếng bụp, bụp nên chạy ra thấy anh Nghị bị chém và anh Đại đã lấy cây tầm vông đánh lại nhóm Hải, làm Mạnh rớt con dao.

Sau đó, Vũ vào nhà anh Nghị dùng dao tự chế chém một nhát vào đầu từ trên xuống, anh Nghị đưa tay trái lên đỡ làm đứt nửa cánh tay trái. Mạnh chạy ra ngoài cùng đồng bọn ném đá vào nhà Đại rồi bỏ chạy, anh Nghị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai trước đó khoảng ba tháng, Mạnh có va chạm xe máy với một thanh niên trước quán cà phê Tuyết Hồng, quận Thủ Đức thì bị nhóm của Đại xông ra can thiệp và đánh Mạnh. Sau đó Mạnh đã bồi thường cho người mình đụng xe 300 ngàn đồng, vụ việc đã tạm lắng xuống nếu không có việc tình cờ gặp lại nhóm Đại trong một quán nước.

Khoảng hai tháng sau, khi đến uống nước tại quán cà phê Ba Beo, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì Mạnh và Hải bị nhóm Đại gây sự. Mạnh lấy ghế quất vào người Đại còn Hải thì đập chai nước vào đầu Đại nhưng Đại tránh được. Theo lời Mạnh, Hải đưa tin nhóm của Đại sẽ tìm nhóm Mạnh để trả thù, nên Hải, Mạnh, Vũ, Lì tìm cách xử nhóm Đại trước. Tối ngày 2/9 thì nhóm Mạnh kéo nhau đến nhà tìm Đại nhưng chém nhầm anh Nghị. Gây án xong, Mạnh mang dao về nhà ngủ, còn đồng bọn bỏ trốn, hiện công an đang truy bắt.

Lời sám hối muộn màng

Khi PV tìm đến công an quận Thủ Đức, Mạnh tỏ ra vui vẻ vì có người đến thăm. Mạnh kể: "Lúc trước, mẹ lấy ba thì bà ngoại không đồng ý, do ba em nhậu nhẹt suốt ngày, không làm gì nên mẹ con em rất cực khổ, từng phải đi xin ăn, rồi đi bán vé số, làm đủ thứ nghề để kiếm sống, không có điều kiện đi học. Ba bỏ đi, ba mẹ con phải sống chật vật với đủ thứ công việc. Hơn 16 năm sau, khi bà ngoại thấy tội nghiệp nên đã để lại căn nhà nhỏ cho ba mẹ con ở, sau đó ba em tìm về ở cùng gia đình". 5 năm trước, ba Mạnh mất do căn bệnh ung thư gan, Mạnh làm nghề rửa xe máy, phụ với mẹ nuôi em gái ăn học.

Nói về tội lỗi kinh hoàng mà mình vừa gây ra, Mạnh cho biết, sau khi nghe Hải tung tin nhóm Đại sẽ tìm cách trả thù nhóm Mạnh, nên Mạnh đã cùng đồng bọn tìm đến nhà Đại. Khi chém anh Nghị, do trời tối nên không biết là đã chém nhầm người.

Ngồi trong phòng giam, Mạnh nói: "Khi nghe tin em bị bắt, mẹ em khóc nhiều lắm. Em nhớ nhà, nhớ mẹ và em gái nhưng không biết làm sao. Mẹ em cũng không đến thăm, vì mẹ nói con tự làm tự chịu, nên cũng đành chấp nhận, cố gắng cải tạo tốt để về với gia đình. Giờ ngồi nghĩ lại chỉ biết thương cho mẹ, vì ba mới mất được hai năm thì bà ngoại mất, giờ lại em vào tù. Hồi trước em không hề quen mấy người cùng nhóm em như Hải, Vũ, Lì, và cũng không hề biết Hải từng đi tù về, khi vào đây mới nghe mấy chú công an cho biết. Giá mà lần đó em đừng cố chấp, đừng quen với mấy người cùng nhóm em thì tốt hơn...".

Lành Nguyễn

Cùng chuyên mục

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.