Con nợ sát hại bố chủ nợ chỉ vì... khoản vay 2 triệu đồng

Con nợ sát hại bố chủ nợ chỉ vì... khoản vay 2 triệu đồng

Chủ nhật, 29/12/2013 | 09:07
0
Do cần tiền để trang trải, xoay xở, Tăng có đến và hỏi vay anh Đức 2 triệu đồng. Mặc dù công việc đã xong, nhưng khi anh Đức bảo Tăng trả lại số tiền đó thì y cứ chần chừ mãi. Có lẽ vì chuyện chây ỳ này, Đức có gọi điện cho Tăng đòi tiền. Xô xát xảy ra, uất ức vì bị “đứa trẻ ranh” cùng xóm “bắt nạt”, chập tối cùng ngày, Tăng vác dao đến nhà để tìm Đức. Tuy nhiên, khi nghe ông Ng. – bố Đức nói Đức không có nhà, Tăng chẳng nói, chẳng rằng, rút dao đâm chủ nhà một nhát rồi bỏ trốn.

Đánh lộn với con, tìm đến nhà đâm bố

Theo thông tin mà chúng tôi có được từ Công an tỉnh Thái Nguyên, hiện cơ quan này đang tích cực điều tra và làm rõ nguyên nhân xảy ra án mạng tại gia đình nhà ông Đặng Văn Ng. (SN 1960), trú tại xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Nạn nhân là ông Đặng Văn Ng., kẻ gây án được xác định là Trần Văn Tăng (SN 1978), trú xóm Trung Thành 2, xã Vô Tranh.

Pháp luật - Con nợ sát hại bố chủ nợ chỉ vì... khoản vay 2 triệu đồng

Đối tượng Tăng tại cơ quan công an. Ảnh CAND.

Theo thông tin thu thập được thì chiều mùng 6/12, anh Đặng Văn Đức (SN 1990), con trai ông Ng. có gọi điện hỏi Tăng với nội dung: “Anh nợ tiền của tôi, sao mãi không trả? Anh ở đâu, để tôi đến”. Khi thấy Đức gọi, hỏi như vậy, mặc dù đang uống rượu cách đó khá xa nhưng Tăng vẫn cho địa chỉ để Đức tìm đến. Lập tức, Đức phóng xe chạy thẳng đến quán rượu, nơi Tăng đang ngồi tại phố Giang Sơn, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương. Vừa mới giáp mặt, chẳng cần biết tình làng xóm hay tuổi tác, giữa Đức và Tăng đã xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại, chẳng ai nhường ai. Do đang có hơi men trong người, thấy Đức có phần xấc xược, Tăng lao vào định dạy cho Đức một bài học. Những tưởng cậu thanh niên hàng xóm sẽ sợ, nào ngờ Đức cũng chẳng vừa, dùng nắm đấm để nói chuyện phải trái. Hậu quả, Tăng bị Đức giáng cho vài cú, thâm tím mặt mày. Thấy thế, rất nhiều người dân ở khu vực đó liền vào can ngăn nhằm làm dịu bớt hai cái đầu nóng.

Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó, bị đánh đau, Tăng điên cuồng, lồng lộn. Hắn chạy thẳng vào trong quán vớ lấy con dao bầu loại chọc tiết lợn, chạy ra “để cho thằng oắt con biết thế nào là lễ độ”. Khi thấy đối thủ có hung khí trên tay, Đức vội lên xe, bỏ chạy. Tưởng rằng khi thấy Đức bỏ chạy và đã được can ngăn, Tăng sẽ “hạ hỏa” nhưng cơn giận trong đầu hắn vẫn không dịu bớt. Hắn quyết tâm trả thù cho bằng được. Liền sau đó, Tăng phóng xe về thẳng nhà Đức và không quên cầm theo con dao mà khi nãy hắn đã lấy tại quán rượu.

Dựng vội chiếc xe ở giữa sân, Tăng lớn tiếng chửi bới và đe dọa bố mẹ Đức. Thấy thế, bà Trần Thị T. (SN 1964), mẹ Đức có ra nói với Tăng: “Vợ chồng tôi chưa rõ chuyện gì. Chú cứ vào nhà để nói chuyện để chúng tôi còn biết thế nào chứ”. Tuy nhiên, đáp lại thiện chí của gia chủ, Tăng vẫn lớn tiếng chửi bới, thậm chí còn dọa giết nếu Đức không xin lỗi hắn. Trước tình thế đó, ông Ng. đi ra hỏi vì sao Đức - Tăng đánh nhau? Nhưng vừa mới ngồi xuống, chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành, ông Ng. đã lĩnh trọn một nhát dao hiểm ác của Tăng vào ngực. Không kịp phản ứng, ông Ng. gục ngay xuống giữa nhà. Ngay sau khi gây án, thấy bà T. kêu cứu, Tăng vội vã lên xe bỏ trốn. Nghe tiếng kêu thất thanh của bà T., một số người hàng xóm lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do nhát dao quá hiểm ác, ông Ng. đã tử vong khi đang trên đường đi đến bệnh viện.

Pháp luật - Con nợ sát hại bố chủ nợ chỉ vì... khoản vay 2 triệu đồng (Hình 2).

 Căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, công an xã Vô Tranh đã khẩn trương xuống hiện trường, nắm bắt thông tin. Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, công an xã Vô Tranh đã báo lên công an huyện Phú Lương và công an tỉnh Thái Nguyên nhằm sớm điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng Trần Văn Tăng.

Cũng theo thông tin mà chúng tôi có được từ công an xã Vô Tranh, sau khi xác định đối tượng Tăng là kẻ gây án, cơ quan điều tra đã tiến hành vận động đối tượng ra đầu thú. Kết hợp với những lời khuyên của người thân trong gia đình, đến 23h cùng ngày, sau khi được phân tích đúng sai, đối tượng Tăng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Uẩn khúc từ món nợ 2 triệu đồng

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên, PV đã tìm về địa phương tìm hiểu sự tình. Quả thật sự việc xảy ra khiến cho người dân ở xã Vô Tranh cảm thấy bị “sốc” khi biết tin Tăng đoạt mạng ông Ng. mà nguyên cớ dẫn đến mâu thuẫn và dẫn đến vụ án mạng trên là giữa hắn với anh Đức.

Bà Trần Thị Loan, một người dân ở thôn Trung Thành 2 cho biết: “Giá như thằng Tăng suy nghĩ thấu đáo hơn thì sẽ không xảy ra sự việc như vậy. Với lại, chắc lúc đó nó uống rượu nên mới không làm chủ được hành vi. Chứ bình thường, Tăng cũng là người hiền lành, hoạt bát, sống nghĩa tình ấy chứ. Thật đau xót quá, chỉ vì số tiền nhỏ ấy mà nỡ cướp mạng của nhau”.

Pháp luật - Con nợ sát hại bố chủ nợ chỉ vì... khoản vay 2 triệu đồng (Hình 3).

Bà T. kể lại toàn bộ sự việc.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nhung, trưởng xóm Trung Thành 2 cho biết: “Gia đình Tăng ở xóm khác mới chuyển về đây được khoảng gần một năm. Từ ngày ở đây, Tăng luôn chấp hành mọi quy định của địa phương. Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng Tăng không được thuận hòa cho lắm. Đặc biệt thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn, Nhưng vì nguyên cớ gì mà vợ chồng Tăng như vậy thì chúng tôi vẫn chưa nắm rõ”.

Cũng theo bà Nhung, hoàn cảnh kinh tế của gia đình Tăng chỉ thuộc dạng đủ ăn. Tăng làm lao động tự do chứ không có nghề nghiệp ổn định còn vợ của Tăng làm công nhân ở thị trấn Giang Tiên, mỗi tháng chỉ được vài triệu lo trang trải học hành cho hai đứa con.

Tìm đến nhà của đối tượng Tăng ở thôn Trung Thành 2 cũng là lúc căn nhà cấp 4 của gia đình này không có bất kỳ ai ở đây. Một người hàng xóm, sống gần gia đình này cho hay, từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, có lẽ vì quá bất ngờ trước hành vi của Tăng gây ra với ông Ng. nên vợ của hắn đã đưa hai con về nhà ngoại tá túc và không trở về nhà.

Tại gia đình nạn nhân, mặc dù sự việc đã diễn ra được vài ngày nhưng trên gương mặt những người thân của ông Ng. vẫn còn nguyên sự hoảng hốt, xót xa sau cái chết đầy oan uổng của người đàn ông trụ cột gia đình này.

Lau những giọt nước mắt rơi dài trên gò má, bà Trần Thị T. bàng hoàng cho hay: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi có hỏi Đức thì cháu cho biết, cách đây vài tháng, Tăng có sang hỏi vay tiền. Khi thấy Đức bảo không có nên Tăng cố nì nèo. Nghĩ là cảnh hàng xóm, láng giềng với nhau nên sau khi suy tính, Đức đành đưa cho Tăng vay tạm 2 triệu đồng. Thế nhưng khi Đức cần tiền để chi tiêu thì Tăng lại cứ chần chừ, trả nhỏ giọt, mỗi lần chỉ được vài trăm ngàn đồng. Cho đến khi xảy ra vụ án thì Tăng vẫn nợ của cháu Đức vài trăm ngàn đồng nữa”.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ. 

 Đâm chồng ngay trước mặt vợ

Trực tiếp nhìn cảnh Tăng cầm dao đâm chồng, bà T. kể lại với giọng đầy chua xót: “Tôi cứ nghĩ rằng khi ông ấy (ông Ng.) ra ngồi nói chuyện với Tăng thì những mâu thuẫn, khúc mắc giữa hắn và cháu Đức sẽ được giải quyết. Nào ngờ khi vừa đưa cho hắn chén nước thì cũng là lúc chồng tôi nhận ngay nhát dao oan nghiệt. Có lẽ do ngồi quá gần, lại vì Tăng ra tay quá bất ngờ nên ông ấy không kịp phản ứng. Thấy thế, tôi lao vào thì Tăng đẩy tôi ngã ngửa rồi chạy ra ngoài, phóng xe đi mất”.

 
   

 

Nguyễn Bắc- An Khánh

Long 'rồng đỏ' từng đào hầm trốn trại

Thứ 4, 11/12/2013 | 13:45
Được sự giúp đỡ của đàn em, Long "rồng đỏ" liên tiếp gây ra nhiều vụ hành hung cán bộ để trốn khỏi trung tâm cai nghiện, khiến nhiều người địa phương hoang mang.

Bắt khẩn cấp Quang 'tóc dài' cầm đầu hoạt động bảo kê

Thứ 6, 27/12/2013 | 09:52
Khi tiến hành lục soát căn biệt thự, cơ quan CSĐT phát hiện một đối tượng tóc dài ẩn mình sát trần nhà tắm.

Bắt 'tú bà' môi giới bán trinh 2 thiếu nữ cho Việt kiều

Thứ 7, 28/12/2013 | 08:24
Được đặt hàng tìm các cô gái còn trinh để phục vụ hai Việt kiều, Thuỳ sắp xếp cho cuộc mây mưa này để sau đó cắt cò 10 triệu đồng.

Chồng bắt vợ ngủ đứng đêm tân hôn

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:44
Sau một thôi một hồi phán xét, đe nẹt, quát mắng, dạy dỗ, lên lớp vợ thì anh phán một câu xanh rờn khiến tôi choáng váng: "Làm sai thì phải phạt. Xin lỗi thì ai chẳng làm được. Để nhớ lần sau không tái phạm thì tối nay cô không được phép lên giường ngủ. Cô phải ngủ đứng suốt đêm. Nể tình cô là vợ mới cưới nên tôi chỉ phạt cảnh cáo một đêm thôi đấy..."

Bắt thêm một thẩm phán trong vụ chánh án nhận hối lộ

Thứ 7, 28/12/2013 | 07:33
Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An (PC 46) đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Tá Trường - Thẩm phán TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) về hành vi “nhận hối lộ”.

Long 'rồng đỏ' từng đào hầm trốn trại

Thứ 4, 11/12/2013 | 13:45
Được sự giúp đỡ của đàn em, Long "rồng đỏ" liên tiếp gây ra nhiều vụ hành hung cán bộ để trốn khỏi trung tâm cai nghiện, khiến nhiều người địa phương hoang mang.

Bắt khẩn cấp Quang 'tóc dài' cầm đầu hoạt động bảo kê

Thứ 6, 27/12/2013 | 09:52
Khi tiến hành lục soát căn biệt thự, cơ quan CSĐT phát hiện một đối tượng tóc dài ẩn mình sát trần nhà tắm.

Bắt 'tú bà' môi giới bán trinh 2 thiếu nữ cho Việt kiều

Thứ 7, 28/12/2013 | 08:24
Được đặt hàng tìm các cô gái còn trinh để phục vụ hai Việt kiều, Thuỳ sắp xếp cho cuộc mây mưa này để sau đó cắt cò 10 triệu đồng.

Chồng bắt vợ ngủ đứng đêm tân hôn

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:44
Sau một thôi một hồi phán xét, đe nẹt, quát mắng, dạy dỗ, lên lớp vợ thì anh phán một câu xanh rờn khiến tôi choáng váng: "Làm sai thì phải phạt. Xin lỗi thì ai chẳng làm được. Để nhớ lần sau không tái phạm thì tối nay cô không được phép lên giường ngủ. Cô phải ngủ đứng suốt đêm. Nể tình cô là vợ mới cưới nên tôi chỉ phạt cảnh cáo một đêm thôi đấy..."

Bắt thêm một thẩm phán trong vụ chánh án nhận hối lộ

Thứ 7, 28/12/2013 | 07:33
Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An (PC 46) đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Tá Trường - Thẩm phán TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) về hành vi “nhận hối lộ”.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Một người đàn ông tử vong, nghi rơi từ trên cao xuống

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:36
Sau khi nghe tiếng động lớn, người dân phát hiện một người đàn ông nằm trên rào tôn của dự án đang thi công nhà cao tầng.

Lâm Đồng: Triệu tập 3 thanh niên tàng trữ súng trái phép

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:30
Ngày 29/4, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 thanh niên có hành vi tàng trữ súng trái phép theo quy định của pháp luật.

Bình Thuận: Truy tìm đôi nam nữ trộm lắc tay của tiệm vàng

Thứ 2, 29/04/2024 | 19:44
Lợi dụng thiếu quan sát của nhân viên tiệm vàng, người phụ nữ nhanh tay trộm lắc vàng rồi lên xe máy người đàn ông chờ sẵn tẩu thoát.

Đồng Nai: Danh tính đối tượng đốt xe do vi phạm nồng độ cồn

Thứ 2, 29/04/2024 | 18:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Đồng Nai: Đồng loạt kiểm tra các quán bar, vũ trường

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:39
300 cảnh sát đột kích kiểm tra các quán bar, vũ trường, Beer Club, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Lâm Đồng: Triệu tập 3 thanh niên tàng trữ súng trái phép

Thứ 2, 29/04/2024 | 20:30
Ngày 29/4, Công an Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 thanh niên có hành vi tàng trữ súng trái phép theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.

Đồng Nai: Đồng loạt kiểm tra các quán bar, vũ trường

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:39
300 cảnh sát đột kích kiểm tra các quán bar, vũ trường, Beer Club, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý.