Trận đấu bù vòng 19 V.League 2015 chứng kiến trận thua không bào chữa của HAGL trước đội chủ nhà Quảng Ninh. Thất bại thứ 11 kể từ đầu mùa khiến CLB từng là hiện tượng hồi đầu mùa bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng với chỉ 13 điểm. Rõ ràng tình cảnh lúc này của đội phố núi rất nguy ngập. Việc xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng thực sự đáng báo động, thế nhưng chính lối chơi, sự thể hiện và tâm lý rệu rã mà đội bóng thời đang mang còn đang lo hơn.
Sự tuyệt vọng của Công Phượng sau trận thua của HAGL. (ảnh Zing).
Bởi xét cho cùng khoảng cách điểm về số giữa họ và những đội xếp trên lúc này chưa phải là quá lớn (kém Cần Thơ 1 điểm và Đồng Nai 3 điểm), chỉ cần một chiến thắng, “lứa gà” nòi của bầu Đức có thể thoát khỏi vùng nguy hiểm.
Tuy nhiên nhìn vào những gì HAGL trình diễn ở trận thua Quảng Ninh và trước đó, các fan hâm mộ của đội bóng này có lý do để lo lắng về một kịch bản xấu nhất: Xuống chơi ở giải hạng nhất vào cuối mùa. Cả ba tuyến của HAGL nhìn đâu cũng thấy điểm yếu, thấy những tồn tại rất khó khắc phục. Hàng thủ đội bóng phố nùi dù được tăng cường thêm Tiến Dũng từ Viettel nhưng trên thực tế vẫn chơi rất kém an toàn. Khả năng phán đoán, đọc tình huống phòng ngự và bọc lót cho nhau lỏng lẻo dẫn đến những bàn thua đáng trách.
Họ vẫn phòng ngự thụ động, non nớt và thiếu đi những phương án hữu hiệu để kìm tỏa cầu thủ tấn công bên phía đối phương. Điều này thể hiện rất rõ trong bàn thắng mở tỷ số của Vũ Minh Tuấn ghi cho Quảng Ninh. Rất đông cầu thủ áo xanh có mặt nơi vòng cấm nhưng không một ai theo sát và ngăn chặn được cầu thủ đối phương ghi bàn khá dễ dàng.
Rồi đến tình huống mang tính bước ngoặt của trận đấu khi cả đội HAGL mải mê dâng cao tìm kiếm bàn gỡ và không kịp lui về, thủ môn Văn Tiến trong nỗ lực cản phá buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Quang Hải của chủ nhà. Hệ quả để là anh bị