Chiều 14/6, Công Phượng lần đầu tiên trả lời trực tuyến trên mạng xã hội Facebook. Trước nhiều ý kiến chê trách bản thân đá kém trong trận hòa của ĐT Việt Nam trước Jordan, tiền đạo này bộc bạch:
“Tôi biết rất có nhiều người chê trách mình, nhiều lúc tôi cũng hụt hẫng lắm. Nhưng tôi luôn bước qua nỗi buồn để cố gắng mỗi ngày. Là cầu thủ không thể lúc nào cũng đá tốt được, vì thế có trận này trận kia. Tôi sẽ cố gắng giữ phong độ để luôn chơi tốt làm hài lòng mọi người”.
Sân chơi lớn Công Phượng dự kiến tham dự trong năm nay là SEA Games. Cựu chân sút Mito Hoolyhock hứa hẹn, anh sẽ cố gắng rèn luyện cũng như đạt phong độ cao nhất để mang vinh quang về cho nước nhà. Nói về số phận của U22 Việt Nam tại giải này, Công Phượng tự tin:
“Tôi nghĩ, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đạt thứ hạng cao nhất ở SEA Games sắp tới”.
Trả lời câu hỏi về việc có muốn thi đấu ở châu Âu hay không, đội trưởng HAGL nói: “Thể trạng người Việt Nam rất khó để đá được ở châu Âu. Dù vậy tôi cũng ước mơ sẽ có ngày được đá cho một đội bóng tốt nhất”.
Những lúc rảnh rỗi, Công Phượng thường chơi game, đi ăn uống, cafe. Anh tiết lộ, thần tượng đầu đời là Ronaldo (Brazil), và bây giờ là Neymar (Barcelona).
Trong khoảng hơn 30 phút trò chuyện với người hâm mộ, Công Phượng tranh thủ “nói xấu” các đồng đội cùng ăn tập lâu năm trong màu áo HAGL. Anh chia sẻ về Văn Toàn, Tuấn Anh và cả Xuân Trường:
“Văn Toàn tự kỷ, khi nào cũng nằm phòng nói chuyện điện thoại suốt ngày. Một ngày trừ 8 tiếng để ngủ, trừ thời gian tập luyện và thi đấu bóng đá thì Toàn chỉ thích nằm nhà nói chuyện điện thoại. Một ngày phải dùng điện thoại tới 10 tiếng. Lúc nào cũng thấy ôm điện thoại mà không biết nói với ai.
Xuân Trường thì rất chững chạc, giao tiếp tốt, làm gì cũng chu toàn và nghiêm túc. Tuấn Anh rất kín, bất cứ chuyện gì cũng không muốn mọi người biết, cái gì cũng thích làm một mình thôi”.
Được biết, trong ngày 15/6, Công Phượng sẽ lên Pleiku, hội quân cùng HAGL, chuẩn bị cho trận đầu tiên, lượt về V.League 2017 – gặp Becamex Bình Dương trên sân nhà (24/6).
Trần Anh