Sau quãng thời gian đầu mùa chơi thăng hoa, Chelsea ngày càng sa sút và để lộ năng lực yếu kém của mình. Mới nhất, The Blues thua mất mặt 0-3 trước Arsenal ngay tại Emirates. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2009 nửa xanh thành London để mất điểm trước người hàng xóm.
Tính ra, trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea để lọt lưới tới 12 bàn. Thống kê này rõ ràng đã giáng một đòn đau vào tham vọng xưng bá trở lại của đội bóng sau một mùa giải bét bát.
Tờ Dailymail đưa tin, chứng kiến phong độ tệ hại của hàng thủ, HLV Conte đã lên kế hoạch thanh trừng “tội đồ”. Cụ thể, Branislav Ivanovic và Gary Cahill – những người liên tiếp chơi tệ sẽ chuẩn bị “ngồi chơi xơi nước”.
Nhà cầm quân người Ý hy vọng đội trưởng John Terry sẽ sớm trở lại. Ông dự định bố trí cầu thủ đã 35 tuổi này này đá cặp cùng Kurt Zouma ở trung tâm hàng phòng ngự. Hành lang cánh phải thuộc về Azpilicueta, và đối diện là tân binh Marcos Alonso.
Dù còn đó David Luiz nhưng xem ra đây không phải là lựa chọn tối ưu với Conte. Người cũ của PSG chưa thi đấu vào “phom” và thiếu tính ổn định.
Hiện, cựu HLV Juventus cũng bắt đầu để mắt tới Leonardo Bonucci, Kalidou Koulibaly nhằm gia cố hàng phòng ngự Chelsea. Mùa đông tới, ông có ý thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng chi tiền để chiêu mộ họ.
Trần Anh
(Theo Dailymail)