Ngày 26/5, trao đổi tin tức với PV báo Người Đưa Tin, bà Lê Thị L. (40 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho biết: “Trước thông tin đối tượng Phan Văn Hét (31, ngụ ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình) bị bắt để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” khiến ai nấy cũng đều bức xúc, bởi nạn nhân là một bà lão đã 61 tuổi”.
“Ở địa phương, Hét không làm gì, suốt ngày chỉ tụ tập ăn nhậu, đêm về thì ngủ nhờ nhà của bà con láng giềng. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Hét vẫn chưa lập gia đình. Do cha mẹ qua đời nên Hét phải sống tự lập một mình, thấy thương cảm, bà con lối xóm thường hay giúp đỡ chén cơm, bát gạo nhưng với tính lười biếng thì giờ không ai quan tâm nữa”, bà L. cho biết thêm.
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh Thanh Lâm).
Như tin đã đưa, ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Hét để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”. Nạn nhân là bà Phạm Thị V. (61 tuổi, ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 20/5, bà V. chạy xe đạp vào đồng làm cỏ thuê thì bị tên Hét dùng dao không chế cướp 1 đôi hoa tai vàng 18K (trọng lượng 4 phân), 1 ĐTDĐ Nokia. Cướp xong tài sản, Hét kéo lê nạn nhân vào đoạn đường vắng rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình.
Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, tên Hét đã bị công an bắt giữ sau 4 ngày gây án, khi y đang lẩn trốn ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tại cơ quan, Hét đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật .
Thanh Lâm