Cú lừa tình ngoạn mục của gã trai

Cú lừa tình ngoạn mục của gã trai "cắm bản"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
0
Thấy Cáng đối xử với mình cũng thật tình nên chẳng mấy chốc chị D. đã "phải lòng"... Hôm nào không thấy Cáng gọi điện hay nhắn tin là chị D. thấy nhơ nhớ trong lòng.

Hễ "người yêu" nói gì cô thiếu nữ này cũng nghe theo mà chẳng hề biết rằng đó âm mưu đen tối của gã buôn người. Biết cá đã cắn câu, Cáng âm thầm hành động theo kế hoạch đã vạch ra trong đầu.

Qu kế ca gã buôn người

Cao ráo khỏe mạnh, ăn nói hoạt bát, hơn nữa lại là người khéo tay, thổi khèn giỏi nên Vàng A Cáng (SN 1984) ở bản Kháo Giống xã Kim Noi (Mù Cang Chải - Yên Bái) luôn chiếm được cảm tình của các thiếu nữ mỗi khi hắn tiếp xúc.

Đầu tháng 4/2012, Cáng đến nhà một người bạn tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên (Lai Châu) để chơi. Với vẻ bề ngoài bắt mắt, thân thiện nên chẳng mấy chốc Cáng đã chiếm được cảm tình của những người thân của bạn mình và trong số này có chị Vừa Thị D. (SN 1986) ở bản Tà Pao, xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa (Điện Biên).

Chỉ ít phút tán chuyện, Cáng đã xin được số điện thoại của cô gái nhẹ dạ cả tin này. Từ khi có được số điện thoại của D., liên tiếp những ngày sau đó, Cáng đã "nấu cháo" điện thoại với mục đích "rót" những lời đường mật, tạo niềm tin với chị D..

Để chắc chắn hơn, Cáng đã ba lần đến nhà cô gái này, lân la làm quen với cả người thân của cô. Hắn cố tình kể cho họ nghe về cuộc sống phong lưu, nhàn hạ mà hắn đang có được. Bên cạnh đó, những món quà mà Cáng tặng để "lấy lòng" cũng khiến gia đình chị D. cảm thấy an tâm, tin tưởng hơn mỗi khi chị D. đi chơi với hắn.

Ngày 2/6/2012, Cáng đã hẹn với một người bạn tên là Vàng A Chư đến xã Bình Lư, huyện Tam Đường (Lai Châu), sau đó cả hai lại bắt xe sang huyện Tủa Chùa (Điện Biên) với mục đích lừa Vừa Thị D. đem đi bán. Thấy "người yêu" đi cùng bạn đến nhà chơi, chị D. đã bảo với bố mẹ mình bày cơm rượu ra tiếp đón.

Trong lúc uống rượu, Cáng đã tâm sự với chị D. và cố tình tạo ra những giọt nước mắt giả tạo: "Lâu nay đi làm ăn xa, không chăm sóc được bố mẹ. Hôm vừa rồi, có người gọi điện bảo rằng bố ở nhà đang ốm nặng nên giờ phải về ngay chứ không thì chẳng bao giờ còn gặp bố nữa".

Thấy Cáng nói vậy, chị D. đã rất cảm động và bảo với Cáng: "Nếu vậy phải về ngay không thì sẽ muộn mất". Thấy vậy, Cáng đã ngỏ lời với D. và muốn chị D. cùng hắn trở về thăm bố mình lần cuối và cũng là dịp để ra mắt gia đình.

Pháp luật - Cú lừa tình ngoạn mục của gã trai 'cắm bản'

Nhiều sơn nữ nhẹ dạ đã vô tình trở thành "miếng mồi ngon" cho bọn buôn người.

"Thiên lý bt dung gian"

Tin lời Cáng, chị D. đã đồng ý theo hắn về Mù Cang Chải (Yên Bái). Chiều 3/6, cả Cáng và Chư đã cùng chị D. lên đường, nhưng thay vì về Mù Cang Chải, Cáng đã đưa thẳng chị D. lên xã Mù Sang huyện Phong Thổ (Lai Châu) rồi tìm đường sang Trung Quốc.

Nhưng trên đường đi cả ba đã bị đồn công an Dào San huyện Phong Thổ kiểm tra hành chính. Do không mang đủ giấy tờ tùy thân nên cả ba đã bị đưa về đồn công an làm việc.

Tại đây, Cáng và D. đã trình bày hoàn cảnh, nói rằng hai người yêu nhau và đang trên đường về thăm gia đình nên công an Dào San đã cho cả ba người ra về. Đến 17h ngày 4/6/2012 sau khi được thả, thay vì từ bỏ ý định bán người, Cáng tiếp tục bàn với Chư, quyết tâm đưa chị D. sang Trung Quốc. Nghĩ nếu đi ba người sẽ bị lộ nên Cáng đã yêu cầu Chư ở lại còn mình lấy xe máy đèo chị D. đi cửa khẩu Lào Cai.

Tuy nhiên, hành vi của Cáng đã không qua mắt được các chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH -công an tỉnh Lai Châu (PC45). Hai kẻ buôn người này đã bị bắt giữ ngay tại địa phận xã San Thàng, thị xã Lai Châu. Tại đây, Cáng đã thừa nhận hành vi mua bán người của mình.

Theo lời khai của Cáng tại cơ quan điều tra thì đầu tháng 3/2012, Vàng A Cáng có gặp và bắt quen với Lý A Chư (SN 1990) ở bản Lản Thang, xã Mù Sang (Phong Thổ - Lai Châu). Cùng chung sở thích lười làm, thích ăn chơi nên chỉ mất ít phút nói chuyện, cả hai đã "tâm đầu, ý hợp".

Đặc biệt hơn, trong lần gặp này, Cáng đã hỏi Chư làm cách nào để kiếm tiền một cách mau lẹ mà không mất nhiều công sức? Nghe vậy, Chư đã mách cho Cáng: "Muốn nhàn hạ mà kiếm được tiền chỉ còn cách lừa những cô gái rồi bán sang Trung Quốc".

Không những thế, Chư còn bảo rõ với Cáng rằng: "Nếu lừa được những thiếu nữ từ 15 đến 25 tuổi thì sẽ bán được 22 triệu đồng một người". Mù quáng trước những đồng tiền mà Chư đưa ra nên Cáng đã rắp tâm thực hiện bằng được hành vi của mình.

Thượng tá Phí Quang Khi, phó thủ trưởng cơ quan CSĐT - công an tỉnh Lai Châu cho biết: "Đây thực sự là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các thiếu nữ vùng cao do nhận thức hạn chế nên rất dễ sa vào cạm bẫy mà các đối tượng buôn người đặt ra. Hiện, chúng tôi đang phối hợp với các ban ngành của tỉnh mở đợt truy quét cao điểm với các ổ nhóm, đường dây buôn người đang lén lút hoạt động tại địa phương".

Nguyn Bc


Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra vụ một thuyền viên bị rớt xuống biển tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:11
Ngày 7/5, Công an thị xã La Gi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc một thuyền viên tử vong.

Xác minh thanh niên cầm vật giống súng ẩu đả trước quán bar ở Huế

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:03
Cơ quan Công an TP.Huế đang khẩn trương làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn, trong đó có một người cầm vật giống súng.

Giao xe máy cho con điều khiển gây tai nạn chết người, mẹ bị khởi tố

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:43
Với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn làm một người chết, bà Lan đã bị cơ quan chức năng khởi tố.

Lý do khiến người đàn ông U70 đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:30
Tại phiên toà, ông Khoong đã khai nhận lý do dẫn đến hành vi đâm bạn nhậu tử vong.

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thứ 3, 07/05/2024 | 15:18
Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, xác minh làm rõ, vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ và nhân viên nhà hàng ở Tp.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền, bị xử lý hình phạt gì?

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:16
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Khởi tố vụ án chủ quán cà phê chém người vì mâu thuẫn kinh doanh ven Hồ Tây

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:01
Xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, Vũ Anh Đức đã dùng dao đâm, chém khiến quản lý quán cà phê bên cạnh tổn hại 99% sức khỏe và đang hôn mê.