Bạn thân lừa bán sang Trung Quốc
Căn nhà nhỏ của chị Phan Thi Liệu (SN 1980), thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu (Quảng Trạch, Quảng Bình) nằm lọt thỏm trên một con dốc cao. Ngày chúng tôi đến, chị đang ở nhà cùng đứa con trai 4 tuổi. Mặc dù về Việt Nam được 4 năm nhưng trên gương mặt người phụ nữ này còn in hằn những nỗi khổ tâm, sự vất vả của quá khứ ê chề nơi đất khách quê người.
Hướng mắt về khoảng không vô định, chị Liệu kể, chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại đông anh em. Năm 25 tuổi, chị quen một người đàn ông bị câm điếc, đã có một đời vợ. Thời gian qua lại tìm hiểu, chị đồng ý lấy người đàn ông đó làm chồng mặc cho đấng sinh thành chị một mực phản đối. Cuộc sống mới với gia đình chồng cũng chẳng lấy gì làm dư giả, êm đềm. Người chồng đầu gối tay ấp không giúp chị cải thiện mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã khiến chị phải 2 lần bỏ về nhà mẹ đẻ. Đến lần thứ 3, chị tiếp tục bỏ về nhà mẹ và đó cũng là lần chị bị bạn lừa bán sang Trung Quốc.
Hai bàn tay chị Liệu đan chặt vào nhau như để lấy lại can đảm để kể tiếp câu chuyện còn giang dở: “Cách đây 8 năm, Lê Thị H. (SN 1978) là bạn thân của tôi từ nhỏ tới lớn, H. nói dẫn tôi sang Trung Quốc chơi một chuyến, có người lo nên không tốn tiền. Nghe H. nói như vậy, tôi mới nói: “Mi đưa tau sang Trung Quốc lỡ mi bán tau đi thì làm răng tau về với con được?”, rồi H. mới nói: “Mi nghĩ tau răng mà bán mi đi hả Liệu?”.
Chị Liệu bùi ngùi kể lại khoảng thời gian bị bạn lừa bán sang Trung Quốc
Tin theo bạn, chị Liệu lên đường sang Trung Quốc “tham quan”. Quảng đường khá dài nên hai người nghỉ một đêm ở Thanh Hóa, ngày hôm sau có một người lạ mặt dẫn qua cửa khẩu Móng Cái sang Trung Quốc. Chị Liệu tâm sự: “H. giới thiệu tôi với chủ căn nhà và nói đó là người quen. Chúng tôi ở cùng