Cứu người nhiễm HIV gặp nạn, nghĩa cử cao đẹp

Cứu người nhiễm HIV gặp nạn, nghĩa cử cao đẹp

Thứ 5, 06/07/2017 | 07:29
0
Chứng kiến cảnh tượng vụ tai nạn giao thông, người mắc kẹt trong xe, người bị hất văng ra ngoài đau đớn kêu khóc, hàng chục người dân và các bác sĩ đã không quản hiểm nguy, hết lòng cứu giúp.

Lăn xả cứu người 

Chiều 3/7, 3 ngày sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum khiến 4 người chết và hơn chục người khác bị thương, PV quay lại hiện trường để tìm gặp những người hùng "thầm lặng" tại xã Đắk Hring. Họ đã xả thân cứu người gặp nạn và đang có nguy cơ phải đối mặt với căn bệnh “thế kỷ” từ việc làm hiệp nghĩa.

Người đầu tiên PV muốn tìm gặp là anh Lê Văn Tùng (28 tuổi, ngụ xã Đắk Hring). Bởi PV được biết không chỉ riêng anh Tùng mà 8 người trong gia đình anh khi nghe tin có vụ tai nạn đã tức tốc kéo đến hiện trường trợ giúp người bị nạn và hiện tại 5 trong số 8 người thân của anh đều phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Xã hội - Cứu người nhiễm HIV gặp nạn, nghĩa cử cao đẹp

 Anh Tùng người hùng trong vụ tai nạn được chủ tịch huyện tặng giấy khen.

Tiếp PV trong căn nhà nhỏ của gia đình, anh Tùng kể: "Buổi trưa 30/6, sau khi ăn cơm xong, vừa chợp mắt nghỉ trưa, tôi giật mình bởi tiếng động lớn phía ngoài đường. Loáng thoáng nghe người nhà nói có tai nạn 2 xe ô tô đâm vào nhau, tôi và người trong gia đình chạy vội ra đường. Ra đầu đường thì thấy mảnh vỡ  kính ô tô văng khắp nơi, tiếp đó là cảnh tượng đau lòng. Có người bị kẹt trong ô tô, có người bị hất văng ra nằm la liệt ngoài đường, tiếng kêu khóc, rên rỉ trong đau đớn. Không ai bảo ai, người thì sơ cứu cho những nạn nhân nằm trên đường, những người khác lao đến đập vỡ kính để đưa người bị thương ra khỏi xe". 

"Lúc đó, tôi không có ý nghĩ nào khác ngoài việc tìm mọi cách đưa được những người bị nạn còn mắc kẹt trên xe xuống thật nhanh. Tôi bế được người này ra khỏi xe lại khẩn trương đưa tiếp người khác xuống. Đến người cuối cùng nhìn lại thấy quần áo mình dính đầy máu. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, sau khi chở các nạn nhân đến bệnh viện huyện, tôi và một số người thay nhau bếcác nạn nhân lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Khi những người bị thương nặng đã nhập viện, giao cho các bác sĩ, chúng tôi lại đánh xe về hiện trường tiếp tục ứng cứu các nạn nhân bịthương nhẹ hơn", anh Tùng nói.

PV đặt câu hỏi: “Trong lúc cứu người quên cả bản thân, anh có biết nguy cơ mình bị lây nhiễm căn bệnh “thế kỷ”?”. Anh Tùng chia sẻ: "Lúc quay về hiện trường tiếp tục ứng cứu những người bị thương nhẹ hơn, một đồng chí công an xã báo tin trong số những nạn nhân chúng tôi đưa đi viện, có một người bị nhiễm HIV, mọi người cần gấp rút đến bệnh viện để được tư vấn và uống thuốc phơi nhiễm. Quả thật, khi nghe thấy thế, không chỉ tôi mà hầu hết mọi người tham gia ứng cứu có mặt đều sững sờ. Nhiều người tỏ ra lo lắng bởi từ xưa đến nay, trong tiềm thức của mọi người, dính vào HIV chẳng khác nào "án tử" lơ lửng trên đầu.

Những người hùng "thầm lặng"

Hiện tại, anh Tùng và nhiều người khác đã được uống thuốc phơi nhiễm HIV, đồng thời theo các bác sĩ, khả năng bị lây nhiễm HIV là rất thấp. “Liệu sau này anh có can đảm để tiếp tục cứu người giống như trường hợp tương tự thế này không?”, PV hỏi. Anh Tùng quả quyết: "Dù hiện tại trong nhà có 5 người nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV, nhưng nếu sau này gặp trường hợp ai đó gặp nạn cần sự giúp đỡ, tôi vẫn sẽ tiếp tục lao vào cứu giúp".

Cũng chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Trung (ngụ thôn 11, xã Đắk Hring) nhớ lại: "Lúc đó, ngoài trời mưa rất to. Tôi nghe tiếng rên rỉ phía bên ngoài, nhìn ra cửa thấy hai xe ô tô va vào nhau, mảnh vỡ văng ra tung tóe, kèm theo đó là tiếng người kêu gào. Mặc cho trời mưa gió, mọi người gần đó tông cửa chạy ra ứng cứu. Nạn nhân đầu tiên tôi nhìn thấy là anh tài xế bị kẹt trong đầu xe bẹp rúm, mọi người phải lấy xà beng cạy cửa kéo ra.

Sau đó, chúng tôi hỗ trợ đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Ban đầu khi nghe tin mình có nguy cơ bị lây nhiễm HIV, cá nhân tôi cũng thấy lo lắng, bất an. Hiện tại, đã được uống thuốc điều trị, tôi thấy cũng không có gì phải lo ngại. Dù sao thì mình cũng đã làm được việc tốt có ích".

Ông Lê Văn Thanh, bảo vệ trung tâm Y tế huyện Đắk Hà chia sẻ: "Thấy xe chở nhiều người bị nạn nằm vắt vẻo trên thùng, tôi chạy vội đến phụ giúp đưa họ vào viện cấp cứu kịp thời. Sau đó, được biết nạn nhân thiệt mạng mà mình đưa xuống nhà xác bị HIV, tôi rất hoang mang. Nhưng sau khi được các bác sĩ trấn an, đưa đi xét nghiệm và uống thuốc nên tôi cũng yên tâm”.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Thị Thạc, Trưởng ca trực hôm xảy ra vụ tai nạn, cũng là một trong những người nghi bị phơi nhiễm HIV cho biết: "Hôm đó, bệnh nhân bị tai nạn giao thông được đưa đến rất đông, người ra vào nhốn nháo, chúng tôi phải huy động đội ngũ nhân viên làm việc hết công suất. Như thường lệ, việc đầu tiên sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi tập trung toàn lực cứu chữa, đảm bảo tính mạng cho người bệnh là yêu cầu cấp thiết nhất.

Sau khi hoàn tất các khâu sơ cấp cứu mới phát hiện một nạn nhân bị nhiễm HIV. Tôi nhắc nhở anh chị em phải giữ bình tĩnh để tiếp tục nhiệm vụ. Vì đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp này, anh chị em tại trung tâm cũng thấy bối rối. Tuy nhiên, đến sáng 1/7, chúng tôi được tư vấn và cấp phát thuốc chống phơi nhiễm nên cũng yên tâm".

Theo bác sĩ Nguyễn Hồ Định, Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện Đắk Hà, tính đến ngày 3/7, có 35 người tham gia cứu người trong vụ TNGT ở Kon Tum uống thuốc phơi nhiễm HIV. Trong đó, trung tâm Y tế huyện Đắk Hà có 24 người và 11 người dân tham gia đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ở một diễn biến khác, sáng 3/7, UBND huyện Đắk Hà đã trao giấy khen và tiền thưởng cho 21 người tham gia cứu người trong vụ tai nạn nhằm động viên tinh thần dũng cảm, giúp người trong lúc hoạn nạn. Trong đó, gia đình anh Lê Văn Tùng (người lái xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu) có 4 người nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban ATGT tỉnh Kon Tum, khoảng 12h45 ngày 30/6, tại Km1522 +900 đường Hồ Chí Minh (thôn 11, xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô khách BKS 82B-002.45, loại xe 16 chỗ, nhãn hiệu FORD TRANSIT (nhà xe Vạn Thành) do Phan Anh Tài, SN 1988, thường trú phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM, tạm trú tại phường Lê Lợi, TP.Kon Tum điều khiển chạy hướng Đà Nẵng đi Kon Tum với xe ô tô BKS 82B-002.23, loại xe 16 chỗ, nhãn hiệu FORD TRANSIT (nhà xe Mạnh Tiến) do Đỗ Trọng Tuấn, SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả 4 người chết và 13 người bị thương.

Hồ Nam