Ngày 3/10, tin từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ, hiện đơn vị này điều tra, truy tìm nam thanh niên dùng dao đâm bà Phùng Thị Bộ (SN 1955, trú tại tổ dân phố 6, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nguy kịch.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Theo người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 13h ngày 2/10, bà Bộ đang ở nhà trông quán tạp hóa thì một nam thanh niên đi vào yêu cầu bán cho một chai nước trà xanh.
Khi bà Bộ đem chai nước ra thì nam thanh niên này đưa 20 ngàn đồng và đề nghị chủ quán lấy thêm một chai nước nữa. Vừa quay lưng lại tủ lạnh để lấy hàng thì bà Bộ bị nam thanh niên này lao đến dùng dao đâm nhiều nhát từ phía sau. Mặc dù bị đâm nhưng bà Bộ vẫn cố gắng hô hoán cầu cứu hàng xóm. Nghe tiếng cầu cứu của bà Bộ nhiều người dân chạy đến thì nam thanh niên đã lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo chị Phùng Thị Bình (SN 1984, cháu bà Bộ) cho biết: “Lúc vụ việc xảy ra, tôi đang ở trong nhà, khi nghe tiếng bà Bộ kêu cứu tôi hốt hoảng chạy sang thì thấy nam thanh niên đó lên xe chạy mất dạng. Bà bộ nằm trong tiệm tạp hóa tay ôm bụng, trên người nhiều vết thương bê bết máu. Ngay lúc đó, tôi cũng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu”.
Bà Phùng Thị Bộ đang được điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk
Cũng theo chị Bình cho biết, nam thanh niên ra tay đâm bà Bộ trú ở phường Đoàn Kết (thị xã Buôn Hồ). “Mấy hôm nay thanh niên này làm thuê ở khu vực gần đây nên thường xuyên đến quán nhà nạn nhân để mua đồ. Thời điểm nghi phạm ra tay chỉ có một mình bà Bộ ở nhà, có thể đây là một vụ giết người cướp của do bị phát hiện nên nghi phạm đã không thực hiện được hành vi”- chị Bình đặt nghi vấn.
Ngày 3/10, theo một bác sĩ của Bệnh viện đa