Sáng ngày 28/8, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Hoành (SN 1991) trú xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) về tội danh Giết người.
Từ sáng sớm, rất đông người dân xã Ngư Thủy Bắc và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy đã có mặt chờ đợi phiên tòa diễn ra. Khi bị cáo Võ Văn Hoành được công an dẫn giải vào tòa án, tiếng khóc, tiếng nấc của người thân bị cáo ngày một rõ rệt, như xé toang bầu không khí tĩnh lặng lúc ban đầu.
Nhiều người dự tòa buột miệng, giá như ngày hôm ấy Hoành kiềm chế được bản thân thì sẽ chẳng có tình huống “oái oăm” như ngày hôm nay.
Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Hoành.
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 02/03/2015, khi đó, Hoành đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Minh Huế (SN 1984) là giáo viên trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc mời Hoành đến khu nội trú của giáo viên (nằm trong khuôn viên của trường) thuộc thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc chơi.
Võ Văn Hoành đến ngồi uống bia cùng với chị Huế và một số thanh niên khác. Uống được một lúc, Hoành xin phép đứng dậy về nhà trước. Sau đó, Hoành quay trở lại thì giữa Hoành và chị Huế nảy sinh mâu thuẫn rồi dẫn đến cãi vã. Sau đó Hoành aanhs chị Huế đến tử vong.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân đồn đoán nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huế xuất phát từ chuyện mâu thuẫn trong tình cảm.
Nói về chuyện này, ông Nguyễn Xuân Phới (SN 1962), bố đẻ của chị Huế cho biết: “Thi thoảng Hoành vẫn về nhà tôi chơi, nhưng tôi chỉ nghe cháu Huế giới thiệu đó là một người em đồng nghiệp, chị em thường đi hát cùng nhau trong các đám cưới tổ chức ở địa phương. Trong giao tiếp, cả hai đứa vẫn xưng chị gọi em”.
Tuy nhiên, khi chủ tọa phiên tòa hỏi về mối quan hệ giữa Hoành và chị Huế, Hoành t